Pháp luật

Nghi súng bị cướp cò, một người đàn ông tử vong

Trong lúc chở nhau đi săn thú, nghi súng bị cướp cò khiến một người đàn ông bị bắn tử vong.

Ngày 18/10, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trên đường đi săn thú.

Hiện trường vụ việc.

Nạn nhân được xác định là ông L.C.P. (SN 1968, trú tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30’ ngày 16/10, ông T.V.T. (SN 1965, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy chở ông L.C.P. (SN 1968, trú tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) vào rừng đi săn. Khi đi, ông P. mang theo 1 con dao, 1 cây súng tự chế và thuốc súng, đạn bằng bi sắt…

Quá trình di chuyển, ông P. đeo túi vải trên vai trái, tay phải cầm súng, khi đi đến đoạn đường đất thì cả hai bị ngã xe. Lúc này, ông T. nghe tiếng nổ lớn, khi dựng xe máy lên thì nghe ông P. kêu đau. Thấy vậy, ông T. dùng đèn pin soi thì thấy ông P. bị thương, nghi trong lúc ngã xe súng bị cướp cò khiến ông P. bị bắn.

Ngay sau đó, được sự hỗ trợ của người dân, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã Đắk Wil. Tại đây, bác sĩ thông báo ông P. đã tử vong, sau đó ông T. đến Công an xã Đắk Wil trình báo sự việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP