Du lịch

Ngắm đồng quê mơ mộng niềm vui ngày hè của tuổi thơ

Những ngày nghỉ hè ngập nắng, và trên cánh đồng, bờ đê, cây đa làng... trở thành "sân chơi" luôn tràn ngập tiếng cười trẻ thơ.

"Sân bóng" đặc biệt giữa đồng thơm mùi lúa chín để thỏa đam mê với trái bóng. Ảnh: Hải Vương

Con đê làng lanh lảnh tiếng nô đùa mỗi buổi hoàng hôn. Ảnh: Hải Vương

Những ngày nghỉ hè, bọn trẻ theo cha mẹ ra đồng và tận hưởng niềm vui riêng. Ảnh: Lê Thắng

Bức tranh đồng quê thêm phần sinh động với những nụ cười trẻ thơ. Ảnh: Lê Thắng

Trẻ em nông thôn lớn lên trong những ký ức đẹp đẽ gắn với cánh đồng, bờ đê mướt xanh dưới nắng hè. Ảnh: Lê Thắng

Rễ của cây đa cổ thụ trở thành "xích đu" cho mục đồng vui vầy. Ảnh: Lê Thắng

Những buổi chăn trâu không kém phần mộng mơ thơ ngây đẹp tựa một áng thơ. Ảnh: Lê Thắng

Những thác nước đẹp hùng vĩ nổi tiếng xứ Nghệ

Tác giả: Lê Thắng - Hải Vương

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP