Xã hội

Thắt lòng đón thi thể nữ sinh viên tình nguyện bị lũ cuốn trôi

Hàng trăm con người, từ già, trẻ, gái, trai… dù là người thân, bạn bè, làng xóm, thậm chí đến những người qua đường đều không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đau thương đón thi thể em Hải.

Gia cảnh khó khăn của nữ sinh Nghệ An tử nạn khi đi tình nguyện Mùa hè xanh

Chiều tối ngày 3/7, thi thể nữ sinh Phan Thi Hải (19 tuổi), một trong 3 nữ sinh viên tình nguyện trường Đại học Ngoại thương Hà Nội bị lũ cuốn trôi, khi tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2016 tại huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) đã được đưa về quê nhà tại huyện Anh Sơn (Nghệ An).

Từ khi nhận được tin em Hải bị tử nạn, bất kể ngày hay đêm, hàng trăm người dân địa phương, người thân, bạn bè không ai bảo ai đều tạm gác lại những công việc thường ngày, đổ về nhà ông Phan Văn Phùng (bố nạn nhân) để động viên, chia sẻ nổi đau thương cùng gia đình và chờ đón thi thể em Hải trở về nơi chôn nhau cắt rốn.

hai 2 1467565700
Tỉnh Quảng Ninh, huyện Bình Liêu, trường Đại học Ngoại thương Hà Nội, bàn bè, người thân ... đã nén thương đau, nuốt nước mắt vào trong để đưa thi thể em Hải về với gia đình tại huyện Anh Sơn (Nghệ An).
hai 3 1467565719
Khi chiếc xe chở thi thể nạn nhân vừa tới đầu làng, hàng chục người thân, bạn bè đã ùa ra níu hai bên thành xe gào khóc thảm thiết.
hai 4 1467565742
Con đường làng trở nên chật hẹp khi hàng trăm người dân địa phương, bạn bè, người thân cùng chung tay 'đón' thi hài em Hải trở về với quê hương.
hai 5 1467565767
Không khí tang thương bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ nơi em Hải đã từng sinh ra và lớn lên.
hai 11 1467565896
Bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nạn nhân) sau một hồi gào khóc gọi tên con đã ngất lịm trong vòng tay của những người thân.
hai 6 1467565941
Những người bạn học của em Hải liên tục gào khóc gọi tên bạn mình hãy tỉnh lại, "Chúng ta hẹn sẽ gặp nhau liên hoan sau mùa hè tình nguyện mà".
hai 7 1467565961
Không chỉ phụ nữ, khi chứng kiến nỗi đau xé lòng trước sự thật phũ phàng, một số người đàn ông cũng phải bưng mặt khóc than.
hai 9 1467565984
Rất nhiều bạn bè bàng hoàng và đau đớn trước sự ra đi đột ngột của cô bạn thân học giỏi, giàu lòng nhân ái ... và luôn vì bạn bè như Phan Thị Hải.
hai 10 1467566010
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, em Hải ra đi khi đang mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ: "Tớ sẽ cống hiến tuổi trẻ cho cuộc sống này".

Theo kế hoạch, hôm nay (4/7) gia đình, người thân, bạn bè và chính quyền địa phương sẽ đưa tiễn thi thể nạn nhân Phan Thị Hải về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang quê nhà.

Tác giả bài viết: Xuân Chinh - Anh Ngọc

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP