Nhân ái

Mẹ ung thư, con ngằn ngặt khóc vì khát sữa

Chị Nguyễn Thị Năm (sinh năm 1988, ở xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), chạy chữa tốn hàng trăm triệu đồng, phải thụ tinh trong ống nghiệm nhưng thai đôi mới được 7 tuần thì phát hiện bị u ác tính buồng trứng. Do sinh non, 2 đứa trẻ mới 2 tháng tuổi ngằn ngặt khóc vì khát sữa mẹ.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Năm cùng 2 con sinh đôi. Ảnh: Lâm - Thiện

Năm 2009, chị Năm kết hôn cùng anh Đỗ Tiến Thắng (sinh năm 1982). Anh Thắng làm ruộng, thời gian nông nhàn thì đi phụ xây, còn chị Năm làm công nhân Công ty Havina (Gia Lộc). Chạy chữa nhiều nơi nhưng vợ chồng chị vẫn chưa có con. Năm 2013, chị Năm bị u nang buồng trứng, phải cắt bỏ buồng trứng phải. Năm 2014, vợ chồng chị sinh được cháu Đỗ Bảo Ngọc (hiện học lớp 1 Trường Tiểu học Thống Kênh).

Sau khi sinh con đầu lòng, vợ chồng chị Năm không thể có thai tự nhiên dù đã đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để khám chữa. Năm 2020, chị Năm mang thai đôi sau khi làm thụ tinh trong ống nghiệm. Thai được 7 tuần, chị Năm phát hiện mình tiếp tục bị u ác tính buồng trứng bên trái. Từ đó, chị Năm phải bỏ việc, điều trị nội trú tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Hà Nội) để giữ thai. Anh Thắng cũng bỏ việc, lên Hà Nội thuê nhà trọ chăm sóc vợ. Thai được 26 tuần, do khối u ngày càng lớn chèn ép dọa sảy, chị Năm phải dùng thuốc giữ thai.

Tháng 1.2021, chị Năm buộc phải mổ cấp cứu khi thai mới được 32 tuần. Cháu Đỗ Thùy Linh, Đỗ Duy Anh chào đời lần lượt nặng 1,4 và 1,7kg là niềm an ủi lớn đối với cặp vợ chồng nghèo.

Sinh non thiếu tháng, hai cháu Linh, Anh bị suy hô hấp, suy dinh dưỡng và thiếu máu trầm trọng. Một tháng sau sinh, chị Năm phải mổ cấp cứu cắt u ác tính buồng trứng. Mổ xong, chị Năm lại bị tắc ruột, phải chuyển qua Bệnh viện Việt Đức mổ cấp cứu rồi chuyển về Bệnh viện Phụ sản Trung ương truyền hóa chất lần thứ nhất. Theo phác đồ điều trị, cách 21 ngày, chị Năm phải truyền hóa chất lần tiếp theo, số lần truyền tùy thuộc sức khỏe và điều kiện kinh tế của gia đình. Hiện chị Năm rất yếu, gầy rộc...

Hai cháu Linh, Anh đã được xuất viện nhưng cứ nửa tháng phải tái nhập viện khám tổng quát. Chị Năm bệnh chồng bệnh, trong khi đó hai con ngằn ngặt khóc vì khát sữa, bị thiếu máu, suy dinh dưỡng...

Ông Nguyễn Đình Phương - Trưởng thôn Đồng Đức - cho biết: “Vợ chồng chị Năm chịu khó làm ăn song cuộc sống không dư dả. Bệnh tật khiến gia đình chị rơi vào cảnh nợ nần hàng trăm triệu đồng. Chúng tôi mong các nhà hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ để vợ chồng chị vượt qua bệnh tật và khó khăn, nuôi con khôn lớn”.

Mọi sự giúp đỡ cho trường hợp chị Nguyễn Thị Năm xin gửi về Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Năm SĐT: 0359 781 899; STK: 3110 0000 385 194 tại SeABank.

Tác giả: PHẠM LÂM - LƯƠNG THIỆN

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP