Pháp luật

Chém chết người rồi lẩn trốn trong nghĩa trang

Vào trong chòi rẫy đòi tiền, người đàn ông bị con nợ và cũng là đồng nghiệp dùng dao chém tử vong thương tâm.

Ngày 4/7, Công an tỉnh Bình Phước thông tin đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Mỹ, 36 tuổi, ngụ thôn 4, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng (Bình Phước) để điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra 2 ngày trước đó.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tú, 30 tuổi, trú thôn 5, xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng.

Đối tượng Mỹ

Theo điều tra ban đầu xác định, Mỹ có nợ tiền anh Tú nhưng nhiều lần nạn nhân đòi Mỹ không trả.

Khoảng 13 giờ ngày 2/7, khi anh Tú vào chòi rẫy của Mỹ ở xã Đoàn Kết để đòi nợ thì xảy ra cãi vã, xô xát. Lúc này, Mỹ lấy một con dao chặt xương để trong chòi lao tới chém nhiều nhát khiến anh Tú ngã gục xuống đất. Chưa dừng lại, Mỹ tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát chí mạng lên vùng đầu, cổ khiến anh Tú tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án đối tượng bỏ trốn. Sáng ngày 4/7, Công an bắt giữ được Mỹ khi gã đang lẩn trốn tại khu vực nghĩa trang xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng.

Tác giả: Hồ Huy

Nguồn tin: Báo Công lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP