Du lịch

"Thành phố sương mù" Sa Pa ồn ã trong một chiều mưa

Sa Pa đẹp nhất là vào buổi chiều khi mưa nhỏ tung bụi trắng xóa hòa cùng sương giăng mắc trên các cành thông. Chẳng phải ngẫu nhiên mà nơi đây được mệnh danh là "Nơi gặp gỡ đất trời, nơi bắt đầu của tình yêu". Dù rằng Sa Pa đang biến đổi quá nhanh do cơn lốc đô thị hóa, du lịch...

Sa Pa đẹp nhất là vào một chiều mưa, mây mù phủ kín đỉnh cả đỉnh đồi.

Đường phố không quá tập nập, không còn tiếng còi xe hay tiếng ồn ào từ động cơ xe

Hạt mưa đọng lại trên cành cây thông tại Sa Pa

Đôi vợ chồng người nước ngoài cùng nhau đi dưới trời mưa

Mặt trời sớm quay lại sau cơn mưa

Chợ Sa Pa lập tức trở lại tấp nập

Sự khang trang phía bên trong chợ Sa Pa

Chợ Sa Pa với nhiều mặt hàng bình dân được bày bán

Chợ Sa Pa với nhiều mặt hàng bình dân được bày bán

Những vách đá được gột rửa sau mưa

Công cuộc dựng xây tại Sa Pa vẫn còn đang tiếp tục

Quang cảnh Sa Pa khi đứng nhìn từ trên cao, một bên là những nhà dân san sát, một bên là ngôi chùa đang được xây dựng

Phở bò Nam Định đã "có mặt" tại Sa Pa, nhiều cửa hàng mọc lên, khung cảnh thay đổi khác xa so với 7 năm về trước

Đường phố đông đúc nhộn nhịp với nhiều xe tải chở hàng đi đến Sa Pa. Công cuộc "thay máu" sẽ kéo theo cả những hệ quả về mặt xã hội. Những hàng người dân tộc đi ăn xin ở đây đã không còn.

Một cửa hàng phục vụ với một menu bằng tiếng anh. Tuy nhiên, chữ "Humberger" viết sai chính tả, chính xác là "Hamburger".

7 năm trước, nơi đây từng là một khoảng sân rộng để diễn ra hoạt động chợ tình nhưng nay đã được trưng dụng làm bãi để xe vì lượng khách đổ về đây quá nhiều, bãi đỗ xe không đủ sức chứa. Cùng với đó là những công trình đang thi công đã xả rác thải xây dựng ra đây.

Mong rằng, sự "thay máu" tại Sa Pa sẽ diễn ra đồng bộ và toàn diện để không bị xảy ra những hệ quả tiêu cực về mặt xã hội.

Treo leo trên núi cao, một công trình vẫn đang tiếp tục được xây dựng.

Tác giả: Đức Huy

Nguồn tin: Báo An Ninh Thủ Đô

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP