Trong tỉnh

Cụ bà 80 tuổi may mắn thoát chết khi căn nhà tranh bị lửa thiêu rụi

Khi căn nhà tranh bị cháy, người con kịp chạy về cõng mẹ già 80 tuổi bị bệnh nằm liệt giường thoát chết.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 15/1 tại địa bàn xã NghĩaThọ, huyện Nghĩa Đàn xảy ra vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hai gian nhà bếp của gia đình anh Bùi Văn Phòng và chị Lê Thị Bảy (SN 1970).

Căn nhà tranh và đồ đạc bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Tử Quang

Hậu quả hai căn nhà tranh và mọi đồ đạc trong nhà đều bị cháy. Lúc này trong nhà có mẹ anh Phòng là bà Quách Thị Nguyễn (80 tuổi) kêu cứu.

Cụ Nguyễn nay đã 80 tuổi kể lại giây phút thoát chết. Ảnh: Tử Quang

Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định là do người nhà đốt củi sưởi ấm cho bà Nguyễn rồi bị bén lửa vào bờ vách làm bằng nứa.

Được biết, cụ Nguyễn là người có công với cách mạng, do tuổi cao sức yếu nên bị bệnh nặng nằm liệt giường. Gia đình cụ nhiều năm liền là hộ nghèo của xã.

Tác giả: Tử Quang

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP