Trong tỉnh

Thành Vinh yên bình ngày đầu năm

Không ồn ào, tấp nập, thành Vinh trong ngày Mồng Một Tết thật yên bình. Điều hiếm khi thấy ở một thành phố đang vươn mình phát triển như Vinh.

Sáng sớm đầu năm, thành Vinh vắng vẻ trong cơn mưa xuân và yên bình khi bao nhiêu ồn ã, vội vàng tạm gác lại. Ảnh: Chu Thanh

Một hình ảnh thật khác so với cách đây chỉ vài ngày, khi hàng nghìn người dân ra đường mua sắm Tết: Chu Thanh

Những con đường tấp nập người mua kẻ bán... Ảnh: Chu Thanh

nay được trả lại vẻ yên bình. Ảnh: Chu Thanh

Chắc chỉ có sáng sớm ngày mồng Một Tết mới có thể có những giây phút yên tĩnh như thế này ở khu vực chợ Ga, ga Vinh. Ảnh: Chu Thanh

Bến xe Vinh chỉ thưa thớt một vài xe đưa đón khách. Ảnh: Chu Thanh

Thành Vinh sáng đầu năm còn ướt mưa xuân, chỉ có vài chiếc xe đi chúc Tết sớm. Ảnh: Chu Thanh

Ngã tư giao giữa đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ vắng bóng xe cộ. Ảnh: Chu Thanh

Hàng quán đóng cửa ngày Tết, trả lại bình yên hiếm có cho vỉa vè trên các tuyến phố. Ảnh: Chu Thanh

Chỉ có một vài quán ăn mở cửa sớm ngày mồng Một. Ảnh: Chu Thanh

Tranh thủ sáng mồng Một, 2 bố con đưa nhau đi dạo phố. Ảnh: Chu Thanh

Khác với hình ảnh yên bình trên đường phố, trong các con phố nhỏ, người dân thành Vinh vui vẻ đến nhà chúc Tết, xông đất đón chào một mùa xuân mới. Ảnh: Chu Thanh

Tác giả: Chu Thanh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP