Nhân ái

Mỗi ngày 1 triệu đồng tiền thuốc, mẹ lo sợ không cứu nổi con

Suốt gần 1 năm qua, cháu Vy phải đối mặt với căn bệnh ung thư hạch ác tính nhưng trong tâm trí của đứa trẻ ngây thơ, cháu chỉ cho rằng đây là bệnh cảm sốt thông thường.

Khi ung thư chỉ là… bệnh cảm

Kiên nhẫn nhìn từng giọt thuốc đang truyền vào người con, chị Đoàn Thị Toan (38 tuổi, xóm 2, thôn 1 Hạ Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) thở dài, bắt đầu câu chuyện với nỗi buồn trĩu nặng. So với những đứa trẻ cùng điều trị ở khoa Nhi - Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), con chị, cháu Trần Thị Hà Vy ngoan hơn hẳn.

Cô bé gầy gò, nhỏ thó đang chiến đấu với căn bệnh ung thư hạch

Dù mới lên 6 tuổi song cháu bé ý thức hơn các bạn rất nhiều. Cháu chịu mọi đau đớn để hy vọng sớm trở về nhà. Đáng ra, năm nay Hà Vy đã được lên lớp 1 rồi. Nhưng cách đây 1 năm, khoảng tháng 5/2019, ở cổ họng Vy bỗng xuất hiện một khối u. Gia đình đưa cháu đến bệnh viện Tai-mũi-họng Trung Ương thăm khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận cháu Vy mắc bệnh ung thư hạch.

Ngay sau đó, Vy được chỉ định sang bệnh viện K Tân Triều để tiến hành điều trị. Kể từ ngày đó, những chai hoá chất cùng những lần kích cầu gắn liền với tuổi thơ đúng thời điểm cháu chuẩn bị bước vào cấp 1.

Nhìn cháu truyền thuốc rất ngoan, người viết gặng hỏi thì nhận được câu trả lời hồn nhiên: “Mẹ bảo cháu chỉ bị bệnh cảm, sốt hơi nặng hơn bình thường thôi chú ạ. Cháu quen truyền rồi. Chắc các bạn khác bệnh nặng hơn cháu đấy. Bệnh cảm thì dễ khỏi hơn mà. Cháu thấy mình may mắn hơn các bạn”.

Chị Toan phải nói dối con chỉ đang mắc bệnh cảm sốt thông thường

Đó là những lời nói dối của mẹ để giúp đứa trẻ có thể yên tâm điều trị. Bởi chị biết rằng, con còn quá nhỏ để hiểu bệnh ung thư như thế nào. Chị chỉ sợ một ngày con lớn hơn, biết về căn bệnh hiểm nghèo mình mắc phải lại suy sụp. Vậy nên chị mong giấu được con ngày nào hay ngày đấy.

Gia đình lao đao vì nợ nần

Gần 1 năm trời đưa con đi điều trị bệnh ung thư hạch, gia đình chị Toan phải gồng mình trước những khoản nợ rất lớn. Tính đến nay, số tiền mà chị vay mượn đã lên đến 150 triệu đồng.

Đặc biệt, thời điểm hiện tại, cả 2 vợ chồng chị đều không còn thu nhập gì. Trước đây, chị Toan làm thợ may nhưng từ ngày con ốm nặng, chị phải bỏ việc ở nhà. Trong khi đó, chồng chị làm tài xế xe khách cũng vừa phải nghỉ do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Vy đang rất cần sự giúp đỡ để có thể tiếp tục chữa trị

Mỗi ngày qua đi, tiền thuốc dành cho cháu Vy cứ thế nhiều hơn gấp bội. Ngay cả khi được bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ chi phí điều trị, gia đình vẫn phải mất thêm 7 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục. Tính ra mỗi ngày, tiền thuốc cho Vy là 1 triệu đồng.

Nghĩ tới tình cảnh mình lúc này, chị Toan rưng rưng: “Đấy chú xem, tiền thuốc mỗi ngày 1 triệu đồng còn hơn cả nợ lãi. Nhưng vì nghĩ cho con nên gia đình tôi cố vay mượn. Nhưng giờ thì hai vợ chồng nghỉ việc cả rồi, quả thật nguy quá”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Chị Đoàn Thị Toan, xóm 2, thôn 1 Hạ Vỹ, xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. SĐT 0362877229.

Tác giả: Phạm Bắc

Nguồn tin: Báo Vietnamnet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP