Trong tỉnh

'Hot boy' thợ hàn ở Nghệ An nhận án chung thân sau cuộc 'tình mù'

Ham mê lô đề nên bị người yêu đòi chia tay, Quý tức giận rồi dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Quý lạnh lùng dựng hiện trường giả hòng đánh lừa cơ quan công an nhưng không thoát tội.

Cái chết tức tưởi

Hơn 1 năm kể từ ngày đứa con gái xấu số ra đi, bà Lô Thị Th. (trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) vẫn chưa quên được nỗi đau. Bà thương cho đứa con gái đang ở độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, đã sớm phải rời bỏ cuộc sống.

“Từ ngày con mất, căn nhà thiếu vắng tiếng cười nói. Đến bây giờ, tôi phải chấp nhận một sự thật là con gái mình đã ra đi, nhưng tôi vẫn không thể hiểu được vì sao hung thủ lại có hành động tàn nhẫn với con gái tôi như vậy?”, bà Th. nói.

Nhớ lại sự việc cách đây hơn 1 năm rưỡi, bà Th. kể, vào khoảng 12h ngày 29/11/2017 ăn cơm xong thì con gái bà là cháu Phạm Thị H. (SN 2000) xin phép được xuống chợ cây Chanh ở huyện Anh Sơn để mua quần áo. Tôi có hỏi con đi với ai thì cháu trả lời đi với anh Quý. “Con gái tôi và Quý cũng tìm hiểu được mấy tháng nay. Tôi cũng nói với con là đang độ tuổi ăn học thì không nên yêu đương nhưng cháu hứa sẽ không ảnh hưởng việc học nên tôi cũng im lặng. Hơn nữa, thấy Quý hiền lành nên tôi cũng cho các cháu qua lại với nhau. Ai ngờ…!”, bà Th. vừa kể lại vừa lấy tay lau nước mắt.

Thấy Quý hiền lành nên mẹ H. cũng cho đôi trẻ qua lại với nhau. Ảnh: N.H

Những tưởng con gái đi rồi tối sẽ về nhưng đêm hôm đó, dù chờ đến khuya, bà Th. cũng không thấy bóng dáng con gái đâu. Gọi điện thì chiếc điện thoại của H. để trên bàn học. Bà Th. và mọi người vội tỏa đi nhiều nơi tìm H. nhưng đều không có kết quả.

Sang ngày thứ 2, gia đình liên lạc được với Quý thì nghe nói Quý đang nằm điều trị tại bệnh viện để chữa trị các vết thương. Tìm xuống bệnh viện nơi Quý chữa trị, Quý khẳng định đã chở H. về trước ngõ đầu nhà. “Lúc đó, gia đình không hề nghĩ sự việc xấu xảy ra, tiếp tục tỏa ra tìm kiếm. Nhưng sau hơn 2 ngày không thấy tung tích cháu thì chúng tôi quyết định trình báo cơ quan công an”, chị Th. nói.

Nhận được thông tin trình báo của gia đình bà Th., Công an huyện Con Cuông đã tổ chức xác minh, làm rõ thông tin. Các mối quan hệ của cháu H. được các điều tra viên sàng lọc, xác minh cẩn thận nhưng đều không có manh mối. Lúc này, mọi nghi vấn đều đổ dồn về người thanh niên đi cùng cháu H. là Phạm Văn Quý (SN 1994, trú thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông).

Tại bệnh viện, khi được cán bộ điều tra hỏi thì Quý cho rằng, bản thân đã chở Hằng về lúc 12h đêm ngày 29/11/2017, khi đến ốt ven đường ngõ vào nhà thì H. xuống xe. Sau đó, Quý vào xã Đôn Phục có việc nên không biết tung tích của H. đang ở đâu. Quý còn lên mạng xã hội Facebook, đăng thông tin nhờ mọi người tìm kiếm H.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể nạn nhân H. Ảnh: N.H

Về những vết thương trên cánh tay, Quý nói trên quãng đường vào xã Đôn Phục thì bị một nhóm thanh niên gây sự và đánh; sau đó chạy thoát được và đến sáng 30/11/2017 thì vào Bệnh viện Đa Khoa khu vực Tây Nam Nghệ An để băng bó vết thương.

Thế nhưng, màn kịch vụng về do Quý dựng lên đã không qua mặt được các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm. Thực tế, Quý không hề bị vây đánh mà vết thương trên tay là do đối tượng tự chém. Những thông tin Quý đưa ra không có sự khớp nối mà còn mâu thuẫn nhau.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu, ngày 2/12/2017, Phạm Văn Quý bị công an bắt giữ và đến chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quý để điều tra về tội Giết người.

Tình yêu mù quáng

Sau khi bị bắt, Quý đã chỉ nơi giấu xác nạn nhân cho cơ quan công an. Theo đó, thi thể em H. được giấu trên đỉnh đồi khá cao có bậc thang (khoảng 300 bậc), cách thị trấn Con Cuông 1 km hướng đi về thôn Tiến Thành, xã Chi Khê.

Ngay lập tức, Công an huyện Con Cuông tiến hành phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phát hiện trên người nạn nhân có hơn 10 nhát dao, trong đó có 1 nhát đâm trúng tim. Nguyên nhân ban đầu được công an xác định là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Quý đã ra tay giết bạn gái là H.

Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: N.H

Khi nghe tin Quý bị bắt với cáo buộc giết H., rất nhiều người quen biết hung thủ đều không nghĩ rằng nam thanh niên này có thể ra tay tàn độc với một nữ sinh như vậy. “Nhìn ảnh hung thủ trên báo mà tôi không thể nào tin nổi. Nam thanh niên này vừa trắng trẻo, thư sinh, trông hiền lành như vậy thì sao có thể ra tay tàn độc với người yêu như vậy”, ông Nguyễn Huy Cường, người dân xã Bồng Khê nói.

Theo tìm hiểu, Phạm Văn Quý là người con út trong gia đình có 3 chị em. Do là con trai duy nhất trong nhà nên Quý được nuông chiều từ nhỏ. Học hết lớp 9, Quý không thi đỗ vào trường THPT nên bỏ học, rồi xin học nghề hàn xì. Thông qua bạn bè, Quý quen biết với H. rồi cả 2 nảy sinh tình cảm.

Về phần Quý, do bản tính ham chơi nên dính vào cá độ, lô đề. Biết được việc này, H. đã nhiều lần can ngăn nhưng Quý vẫn chứng nào tật nấy, không từ bỏ khiến cả hai người thường xuyên cãi nhau. Trước khi gây án, Quý đã phải đi vay nợ một khoản tiền lớn vì thua đề. Chính vì vậy đã khiến H. chán nản và đề nghị chia tay.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/11/2017, Quý chở em H. vào Vườn Quốc gia Pù Mát tâm sự. Tại đây, Quý có thừa nhận với em H. là đang vay nặng lãi để đánh bài rồi hai bên có cãi cọ nhau. Em H. nói mệt mỏi vì Quý hứa bỏ đánh bài nhưng không làm và đề nghị chia tay. Em H. bỏ đi, Quý rút con dao gọt hoa quả trong túi quần kề vào cổ dọa “anh chết cho em xem”.

Tuy nhiên, H. không để tâm đến lời nói đó nên vẫn bỏ đi thì bị Quý nắm tay kéo lại và dùng dao đâm nhiều nhát vào người H. Thấy H. tử vong, Quý kéo xác nạn nhân vào bụi cây trong rừng để phi tang. Sau khi gây án, Quý đi xuống sông để tự tử nhưng bị nước cuốn trôi khoảng 20m thì sợ, tự bơi vào bờ, đến nhà người quen xin ngủ nhờ.

Bị cáo Phan Văn Quý tại phiên tòa. Ảnh: N.H

Ngày 11/5/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa vụ án giết người ra xét xử. Tại phiên tòa, Quý cũng ăn năn hối cải và cho rằng bản thân chỉ nghiện bài bạc, vay nặng lãi để đánh bài chứ hoàn toàn không nghiện ma túy dẫn đến bị “ngáo đá”. Quý cũng khẳng định là bị người yêu đòi chia tay nên tức giận, không kiểm soát được bản thân và có hành vi đâm chết người mình yêu thương.

HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính côn đồ, tước đi tính mạng của người khác, gây mất an ninh trật tự, cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo ra đầu thú, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình tự nguyện khắc phục một phần hậu quả cho phía bị hại, nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt. HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Quý tù chung thân.

Nghệ An: Chỉ đạo lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện

Tác giả: Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP