Nhân ái

Gia đình nghèo cần giúp đỡ cứu con trai gặp nạn

Hơn một tháng nay, Lê Văn Hợp (SN 2002, ở xóm 11, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) vẫn bất tỉnh trên giường bệnh. Nhà có tới 8 anh, chị em, Hợp là con thứ 6. Cảnh nhà khó khăn nên khi vừa học xong cấp hai, Hợp xin nghỉ để lên Hà Nội làm nội thất kiếm tiền phụ bố mẹ. Tháng trước, Hợp về quê rồi không may bị tai nạn xe máy dẫn đến chấn thương sọ não sâu và gãy xương quai hàm.

Lê Văn Hợp vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh. Ảnh: PV

Chị Trần Thị Hiên - mẹ của Hợp - nghẹn ngào: “Lúc chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), bác sĩ nói con bị chấn thương sọ não sâu, xuất huyết não nặng dẫn đến tụ máu trong não. Điều trị hơn một tháng nay rồi nhưng con vẫn chưa tỉnh”.

Từ khi Hợp nằm viện đến nay, số tiền gia đình phải chi trả đã gần 290 triệu đồng. Để có được số tiền ấy, bố mẹ Hợp phải đi vay mượn khắp nơi. Thế nhưng, tình hình sức khỏe của Hợp vẫn chưa hề có sự biến chuyển tích cực.

Bình thường, bố của Hợp làm thợ xây, còn mẹ làm phụ hồ ở quê cũng gọi là có đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống. Giờ đột ngột Hợp gặp nạn phải nằm viện, mẹ đã phải nghỉ làm để ở viện chăm sóc cho Hợp nên chỉ còn một mình bố bươn chải. Dù vậy, tiền kiếm được cũng không thể đủ để chi trả cho các chi phí ở viện hiện tại.

Mọi sự giúp đỡ cho Lê Văn Hợp xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp với mẹ của Hợp là chị Trần Thị Hiên, SĐT: 0915 870 675.

Tác giả: Trần Kiều

Nguồn tin: Báo Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP