Nhân ái

Cha mẹ nghèo nghẹn lòng nhìn con nhỏ mắc ung thư máu

Hình ảnh bé Trần Ngô Minh Lam (sinh năm 2014) khóc thét bởi căn bệnh ung thư máu đang hành hạ khiến những ai chứng kiến không thể kìm được xúc động.

Bé Trần Ngô Minh Lam (sinh năm 2014) khóc thét bởi căn bệnh ung thư máu đang hành hạ mỗi ngày. Ảnh: TK

Sau thời gian dài điều trị, kinh tế gia đình đã cạn kiệt, thu nhập chạy xe ôm của người cha không thấm vào đâu so với những toa thuốc tiền triệu. Trò chuyện với PV Báo Lao Động, chị Ngô Thị Bạch Trang (sinh năm 1995) cho hay, sau khi kết hôn, hai vợ chồng sinh bé Lam vào năm 2014. Do công việc ở quê không ổn định nên gia đình trẻ dắt nhau lên thành phố lập nghiệp. Sau đó, gia đình chị Trang thuê trọ ở ấp 1 xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) để thuận tiện đi lại.

Hằng ngày, chị Trang đi làm công nhân tại một công ty giày da gần nhà, còn anh Trần Ngọc Lâm (sinh năm 1989, chồng chị Trang) chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình. Đến cuối năm 2018, gia đình chị Trang như “chết lặng” khi nghe tin cháu có tế bào ung thư. Hiện tại, cháu Lam đã chuyển sang Bệnh viện Ung Bướu để điều trị. Từ ngày con nhập viện, chị Trang phải nghỉ làm để dành thời gian chăm sóc, cả gia đình giờ chỉ dựa vào thu nhập chạy xe ôm của anh Lâm.

Theo bác sĩ Chu Hoàng Minh (Khoa nội Bệnh viện Ung Bướu TPHCM), bé Lam hiện mắc chứng bệnh ung thư hệ tạo huyết giai đoạn 4, quá trình điều trị kéo dài và tốn kém. Gia đình bé Lam rất khó khăn nên rất khó để tiếp tục chữa trị. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình cháu bé vượt qua khó khăn này.

Mọi sự giúp đỡ cho hoàn cảnh của gia đình Ngô Thị Bạch Trang, ở ấp 1 Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Ngô Thị Bạch Trang qua SĐT: 0787 612 686.

Tác giả: Hồng Khanh

Nguồn tin: Báo Lao động

  Từ khóa: cha mẹ nghèo ,ung thư máu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP