Nhân ái

Bé gái 3 năm chiến đấu với bệnh ung thư

Mới 7 tuổi nhưng bé Bùi Nguyễn Lan Phương, con anh Bùi Tấn Phúc và chị Nguyễn Thị Thanh Thủy (ở ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc, Long An) đã có 3 năm chiến đấu với bệnh ung thư. Từ một bé gái xinh xắn, lanh lợi, Lan Phương trở nên gầy gò, xanh xao, cơ thể thường xuyên đau nhức.

Bé Bùi Nguyễn Lan Phương

Chị Thủy, mẹ bé Phương, cho biết, ở giai đoạn đầu điều trị, bé tiến triển rất tốt, có thể trở lại trường học cùng bạn bè. Thế nhưng, mới đi học được 2 tháng thì bệnh tái phát, hai vợ chồng lại dắt díu con quay lại Bệnh viện Ung bướu TPHCM tiếp tục chuỗi ngày trị bệnh.

Gia đình thuộc diện khó khăn, vợ chồng chị Thủy cùng 2 con đang ở chung với nhà chồng. Chị Thủy phải ngày đêm bên con, mình anh Phúc đi phụ hồ, công việc ngày có ngày không, nên cuộc sống đã chật vật giờ càng bí bách hơn. Chị Thủy thở dài: “Sắp tới lịch hẹn vô hóa chất cho con, mà vợ chồng tôi còn chưa biết vay mượn ở đâu. Nhìn con gầy rộc vì bệnh tật, tôi chỉ ước được gánh thay con những cơn đau đớn mà không thể!”.

Mọi giúp đỡ xin gởi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP