Pháp luật

Hành trình vạch trần gã bác sĩ thú y chuyên cướp, hiếp phụ nữ

Từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản táo tợn nhắm vào phụ nữ. Sau khi cướp tài sản còn thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Theo Kiến Thức, ông an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết đã tạm giữ đối với Nguyễn Trọng Tấn (SN 1993, trú ở Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.

Tấn bị cáo buộc chính là kẻ gây ra hàng chục vụ cướp tài sản, có hành vi hiếp dâm trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. Theo điều tra, Tấn là bác sĩ thú y, ban ngày để hành nghề phải đi nhiều cung đường đến nhà nhiều người dân chữa bệnh cho gia súc, gia cầm. Hết giờ hành chính, đến tối về Tấn đi rình phụ nữ ở những cung đường vắng vẻ rồi khống chế cướp tài sản và hiếp dâm nạn nhân.

Theo đó, từ sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn huyện Dầu Tiếng tại các đoạn đường trong khu vực rừng cao su vắng vẻ thuộc xã Long Tân và Long Hòa xảy ra hàng loạt vụ cướp tài sản, hiếp dâm.

Qua thông tin các nạn nhân cung cấp, thủ phạm cao khoảng 1,65 m, dáng người to đậm, nói giọng địa phương, khi chặn đường nạn nhân thì hắn manh động dùng dao nhọn, bình xịt hơi cay khống chế cướp, hiếp. Do trong đêm tối, nên nạn nhân không thể nhìn rõ được khuôn mặt của kẻ gây án.

Thượng tá Võ Minh Châu, Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng cho biết: “Để bắt giữ được thủ phạm, chúng tôi đã phân công rất nhiều trinh sát và điều tra viên dày kinh nghiệm ngày đêm đeo bám địa bàn lân cận tìm tung tích của đối tượng. Đồng thời, Công an huyện Dầu Tiếng đã lên kế hoạch phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và Công an các huyện, thị lân cận và Bình Phước để truy bắt, triệt phá”.

Chân dung đối tượng Tấn. Ảnh: Dân Trí

Từ mô tả của các nạn nhân, các trinh sát đã sàng lọc những đối tượng khả nghi và tiến hành truy xét. Trong đó, đáng chú ý nhất là Nguyễn Trọng Tấn (SN 1993, ngụ khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng). Khi trinh sát tìm đến nhà Tấn, thì đối tượng đã bỏ trốn.

Nhận định Tấn đang lẩn trốn ở các địa bàn lân cận như huyện Phú giáo, thị xã Bến Cát, huyện Dầu Tiếng… mà chưa di chuyển sang Bình Phước nên trinh sát tiếp tục truy tìm đối tượng. Đồng thời động viên, thuyết phục gia đình Tấn sớm đưa đối tượng ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Đến ngày 11/3, trinh sát hình sự phát hiện Tấn đang lẩn trốn tại địa bàn xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo) nên ập vào khống chế, bắt giữ. Qua khám xét khẩn cấp, xác minh tài sản từ đối tượng, Công an thu giữ tang vật gồm: 1 xe máy, điện thoại di động 1 đôi bông tai vàng 18K…

Dân Trí đưa tin, tại cơ quan Công an, Tấn khai nhận, bản thân hành nghề tiêm vacxin cho heo, gà ở các trang trại chăn nuôi nên rất thông thuộc địa bàn. Trong khoảng 2 tháng gần đây, Tấn đã thực hiện trót lọt 15 vụ cướp và hiếp dâm, trong đó có 5 vụ trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, 9 vụ trên địa bàn huyện Bàu Bàng và 1 vụ tại huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước).

Để thực hiện hành vi phạm tội, Tấn chuẩn bị bình xịt hơi cay, côn ba khúc và dao nhọn rồi đến điểm vắng người, chặn đường tấn công các phụ nữ đi một mình trong đêm. Sau khi cướp tài sản, thú tính nổi lên, Tấn đã hãm hại nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Tấn khai trong khoảng 2 tháng gần đây đã thực hiện trót lọt 15 vụ cướp tài sản, hiếp dâm. Tấn khai rằng, do quá trình hành nghề y đã quen thuộc các ngã đường trên địa bàn nên đã thực hiện hành vi phạm pháp mà ít bị phát hiện.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Chi Chi (T/h)

Nguồn tin: doisongplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP