Thể thao

Chùm ảnh: Một đêm không ngủ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam

Hàng triệu người dân đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam. Tiếng reo hò, tiếng kèn trống náo nhiệt vang lên trên khắp các con phố.

Sau 6 thập kỷ dài đằng đẵng chờ đợi, "giấc mơ vàng" SEA Games của bóng đá Việt Nam đã trở thành hiện thực.

Ngay sau khi tiếng còi trận chung kết với U22 Indonesia vang lên, hàng nghìn CĐV Thủ Đô đã đồng loạt đổ ra đường "đi bão" ăn mừng chiến thắng.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trung tâm, dòng người nối nhau hò hét cùng những tiếng còi vang, cờ đỏ sao vàng tung bay thể hiện sự phấn khích khi 'cơn khát vàng' SEA Games sau 60 năm đã được giải tỏa.

Tình hình giao thông có một chút trở ngại nhưng với niềm vui chiến thắng, ai ai cũng cười tươi, nhường nhau những khoảng trống để di chuyển.

Đường phố được phủ lấp bởi các bạn trẻ. Câu khẩu hiệu 'Việt Nam vô địch' được hô lên đầy mạnh mẽ và tự hào.

Không khí mà đã lâu rồi Hà Nội mới lại được cảm nhận.

Bầu không khí tuyệt vời mà chỉ bóng đá mới có thể đem lại.

Khi mà khoảng cách giữa những "người lạ" bỗng chốc biến mất.

Từng dòng người qua lại chạm tay nhau như để chia sẻ niềm hạnh phúc chung đang dâng trào.

Tất cả mọi vật dụng đều có thể trở thành những đồ vật để cổ vũ, hòa cùng niềm vui chung.

Một người đàn ông với chiếc chảo đã gõ méo mó vì quá sung sướng.

Muôn kiểu đi "bão" cũng được người hâm mộ trình diễn.

Xe tải, xe làm, xe cẩu,... đều được huy động cho chuyến đi lịch sử này.

Niềm vui hân hoan chiến thắng hiện rõ trên gương mặt mỗi cổ động viên.

"Boss" cũng được con "sen" trang trí những biểu tượng ngộ nghĩnh.

Mỗi người đều có một cách thể hiện riêng, nhưng giờ phút này trái tim họ đều hướng đến một điều, đó là Việt Nam đã là nhà vô địch.

Nhiều người nước ngoài cũng đeo băng rôn cờ đỏ sao vàng, hoà cùng niềm vui chiến thắng với U22 Việt Nam.

Càng về đêm lượng người đổ ra đường dường như lại thêm đông.

Hà Nội sẽ một đêm không ngủ.

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP