Xã hội

Vụ xe tải tông sập nhà, 3 mẹ con tử vong: Con gái mất mạng khi về thăm bố mẹ, con trai tử nạn trước ngày cưới

Chiếc xe tải lao thẳng vào nhà đã cướp đi sinh mạng của 3 mẹ con. Trong đó có người con gái lấy chồng xa vừa về thăm bố mẹ, người con trai là phó bí thư đoàn xã tử nạn ngay trước ngày chụp ảnh cưới.

Vụ tai nạn thảm khốc

Ngày 24/4, phóng viên tìm đến gia đình nhà ông Đinh Minh Thanh, trú bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình). Căn nhà giờ chỉ còn là đống đổ nát sau khi bị xe tải đâm đổ sập vào tối 23/4, không khí tang thương đang bao trùm bởi vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của vợ và 2 đứa con ông Thanh.

Chiếc xe tải gây tai nạn thảm khốc.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 20h ngày 23/4, xe tải mang biển kiểm soát Lào-1945, do tài xế Nguyễn Bá Đức (SN 1990, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển chở hàng nông sản lưu thông trên Quốc lộ 12A, theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hóa, đã đâm vào nhà dân ở phía bên trái theo chiều đi.

Cú đâm mạnh khiến căn nhà của gia đình ông Đinh Minh Thanh bị đổ sập. Thời điểm này trong nhà có 5 người thì 3 người tử vong tại chỗ, 2 người nguy kịch. Các nạn nhân tử vong gồm vợ ông Thanh là bà Cao Thị Sỹ (SN 1960) và 2 đứa con là Đinh Minh Hoàn (SN 1995), Đinh Thị Ánh Hồng (SN 1990).

Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong, cả bản nghèo hoảng loạn.

Ngoài ra, 2 người họ hàng qua chơi cũng đã bị thương phải đi cấp cứu sau vụ tai nạn là Cao Thị Thuyên (SN 1996) và Cao Uyển Nhi (SN 2005), tài xế xe tải cũng bị thương sau vụ việc. Riêng chị Thuyên bị thương ở đầu, gãy chân và đã phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Căn nhà đổ sập sau khi bị xe tải đâm trúng.

Theo lời kể của một số người dân tại bản Bãi Dinh, vào thời điểm xảy ra tai nạn, họ nghe tiếng động lớn, khi chạy ra thì thấy căn nhà của gia đình ông Thanh đã bị xe tải đâm sập một phần và kéo lê một đoạn dài.

"Sau tiếng động mạnh, tôi chạy ra thấy căn nhà bị xe tải đâm sập. Tôi và nhiều người trong bản hô hoán nhau chạy đến bới đống đổ nát để tìm người, khó khăn lắm mới đưa được họ ra, thế nhưng 3 mẹ con bà Sỹ đã tử vong. Thuyên và cháu Nhi bị hất văng ra ngoài rồi bị gỗ và tấm fibro xi măng đè lên dẫn đến bị thương. Chả hiểu xe tải chạy kiểu gì mà lao thẳng vào nhà dân như vậy", một người dân tại bản Bãi Dinh chia sẻ.

Sáng 24/3, chính quyền địa phương và người dân bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa tổ chức hậu sự cho các nạn nhân xấu số.

Được biết, thời điểm bị tai nạn, ông Thanh đang đi có việc nên không ở nhà, vợ con ông vừa ăn tối xong, đang ngồi trước hiên nhà uống nước với 2 người họ hàng thì bị xe tải tông thẳng vào.

Nỗi đau người ở lại

Ngay trong sáng 24/4, chính quyền xã Dân Hóa cùng người dân bản Bãi Dinh đã huy động quyên góp mua quan tài, tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương cho các nạn nhân xấu số.

Thi thể chị Hồng đã được đưa về nhà riêng để lo hậu sự.

Trong số 3 người không may tử vong, chị Đinh Thị Ánh Hồng đã lấy chồng cách nhà hơn 30 km. Vào chiều 23/4, người phụ nữ này về thăm bố mẹ đẻ ở xã Dân Hóa và ở lại, đến tối thì gặp chuyện. Hiện thi thể chị Hồng đã được gia đình đưa về nhà riêng tại xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa để lo hậu sự.

Sự ra đi đột ngột của chị Hồng trở thành một cú sốc lớn đối với người chồng là anh Cao Văn Ba và đứa con trai mới học lớp 6 là cháu Cao Việt Anh. Bên linh cữu của người vợ, người mẹ xấu số, 2 bố con lặng khóc nghẹn...

Sự ra đi đột ngột của chị Hồng trở thành một cú sốc lớn đối với người chồng và con trai mới học lớp 6.

Tại nhà của gia đình ông Cao Minh Thanh, không khí tang thương bao trùm. Từng đoàn người đến tiễn đưa ai nấy đều không cầm được nước mắt. Những tiếng nấc nghẹn ngào cùng khói hương nghi ngút tang thương bên 2 chiếc quan tài của bà Cao Thị Sỹ và con trai Đinh Minh Hoàn.

Với ông Thanh, cùng lúc mất đi 3 người thân trong gia đình khiến ông gần như ngã quỵ, không chịu nổi cú sốc lớn, người đàn ông này đã gào khóc và ngất đi nhiều lần, buộc phải đưa đến nhà hàng xóm để được nghỉ ngơi, chăm sóc.

Tang thương bao trùm lên căn nhà của gia đình ông Đinh Minh Thanh.

Ông Hồ Xy, Bí thư Đảng ủy xã Dân Hóa đau xót cho biết, gia đình ông Thanh thuộc diện hộ nghèo, các thành viên trong gia đình này đều rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên được mọi người thương mến.

Theo ông Xy, trong 2 người con của ông Thanh không may tử nạn, anh Đinh Minh Hoàn đang là Phó Bí thư Đoàn xã Dân Hóa. Anh Hoàn là một người hiền lành, hết sức năng nổ, nhiệt huyết và thường xuyên tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, được chính quyền địa phương cũng như bà con dân bản hết sức quý mến.

Quặn lòng nỗi đau người ở lại.

Được biết, anh Hoàn chuẩn bị lập gia đình, trong ít ngày nữa sẽ chụp ảnh cưới, nhưng đã mất mạng trong vụ tai nạn thảm khốc.

"Đau đớn quá chú ơi, gia đình họ đã nghèo, ông Thanh sức khỏe cũng yếu nên giờ xảy ra chuyện buồn thế này nên ông sốc không chịu nổi. Vụ tai nạn vừa rồi thực sự làm ai cũng buồn và xót thương cho những người mất cũng như thân nhân của họ", ông Hồ Xy tâm sự.

Được biết, sau vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên, lãnh đạo huyện Minh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường để hỗ trợ, động viên gia đình các nạn nhân. Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Bình cũng đã đến hỗ trợ trước mắt mỗi người tử vong 3 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Tác giả: Tiến Thành

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP