Giáo dục

Rưng rưng những món quà tặng thầy cô ngày 20/11 của học sinh vùng cao

Những em bé vùng cao đã thể hiện lòng biết ơn thầy cô của mình bằng những món quà vô cùng giản dị nhưng tràn đầy yêu thương.

Nữ giáo viên Hoàng Thị ki‌m Chun‌g - Trường tiể‌u học và Trung học cơ sở A Xing bên bó hoa dại của học sin‌h tặng ngày 20.11. Ảnh: Lao động

Không phải là những bó hoa đắt tiền được gói trong giấy bóng kính, cũng chẳng phải những món quà có giá trị được thắt nơ hồng…, những món quà của học sinh vùng cao dành tặng thầy cô ngày 20/11 lại vô cùng đặc biệt. Đó là những đóa hoa rừng, cây mía, gạo nương, cá suối… tuy mộc mạc, đơn giản nhưng lại ấm áp, chân tình và không kém phần xúc động.

Thầy giáo Nguyễn Anh Tuân - giáo viên Trường tiể‌u học và Trung học Cơ sở A Xing cũng nhậ‌n được quà là bó hoa dại và gạo nếp. Ảnh: Lao động

Túi cá suối học sinh vùng cao tặng cho giáo viên chủ nhiệm của mình. Ảnh Giáo dục thời đại

Quà tặng có cả những bao gạo các em đưa từ nhà tới. Ảnh: Vietnamnet

Đối với núi rừng Tây Nguyên, hoa dã quỳ là loại hoa đẹp nhất nên các học sinh thường hái để tặng thầy cô giáo. Ảnh: Dân Trí

Cô giáo Vũ Thảo Viết, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Túc Đán, Trạm Tấu, Yên Bái nhận những bông hoa dã quỳ từ học sinh. Ảnh: Giáo dục VN

Mỗi em mang một bao gạo nếp của gia đình trồng được đến trường tặng giáo viên. Ảnh: Lao động

Những khúc mía, chùm lan rừng và bó hoa dại của các cháu học sinh vùng cao tặng cô giáo mình nhân ngày 20/11. Ảnh: Dân trí

Các em học sinh điểm trường Pà Khốm, TH Tri Lễ 2, Quế Phong mang hoa, mía, bầu đến tặng các giáo viên nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Nguồn: Báo Nghệ An

Món quà 20/11 đặc biệt nhất từ trước tới nay đối với cô giáo trẻ. Ảnh: Dân Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP