Nhân ái

Nhà nghèo, con gái bệnh ung thư máu

Chỉ mới 6 tuổi, bé Phạm Nguyễn Tuyết Anh (ở ấp Trung Trạch, xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã mắc bệnh ung thư máu gần 3 năm.

Từ khi phát hiện con bị bệnh, chị Nguyễn Kim Nhật Phượng (mẹ bé Anh) phải nghỉ làm để đồng hành cùng con trong việc chữa bệnh. Anh Phạm Văn Lợi (cha bé Anh) đi làm phụ hồ nuôi cả gia đình 6 người (gồm ông bà nội già yếu, mất sức lao động, vợ chồng anh và hai đứa con), vì vậy gia cảnh rất chật vật.

Chị Phượng cho biết, bé Anh đang vô thuốc hóa chất, mỗi toa hơn 25 triệu đồng do nằm ngoài danh mục BHYT. Theo phác đồ điều trị của bác sĩ, dự kiến bé Anh phải vô 10 toa hóa chất. Gia đình chị đã vay mượn tiền để vô thuốc được 5 toa cho bé, phần còn lại gia đình không còn khả năng vay mượn. Mấy ngày nay, bé bị men gan cao, bạch cầu giảm nên thường xuyên sốt, mệt mỏi, đau nhức, ăn uống rất ít nhưng chị không có tiền bồi dưỡng cho con.

Chị Phượng than thở: “Con tôi trị bệnh mấy năm ở bệnh viện tốn rất nhiều chi phí, trong khi gia đình chỉ có cha bé đi làm. Mấy tháng nay dịch bệnh, nghề thợ hồ cũng thất nghiệp, không biết sắp tới làm sao có tiền để vô thuốc cho con”. Mong bạn đọc hảo tâm gần xa giúp đỡ, chia sẻ để bé Anh có cơ hội được tiếp tục chữa bệnh, kéo dài sự sống.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263.Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh TP Hồ Chí Minh hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 21-79.

Tác giả: GIA THỊNH

Nguồn tin: Báo Sài Gòn Giải Phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP