Trong nước

Cặp đôi sắp cưới tử vong trong đám cháy ở Sài Gòn

4 người tử vong trong đám cháy cửa hàng bếp điện từ tuổi đời còn rất trẻ, bỏ lại nhiều ước mơ dang dở, trong đó có cặp đôi đã tính đến chuyện hôn nhân.

Người sống sót kể lại phút quấn chăn nhảy qua ban công
Xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn ở Sài Gòn
4 người chết cháy trong căn nhà ở Sài Gòn



Chiều 10/6, không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ An Bình (quận 5, TP HCM) khi người thân, bạn bè của bốn nạn nhân trong đám cháy cửa hàng bếp điện từ trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú, tập trung chờ nhận thi thể đưa về quê an táng. Ánh mắt họ hướng về nhau, nhiều cái bắt tay thật chặt, chia sẻ trước nỗi đau quá lớn. Nhiều phụ nữ không đứng vững, khóc ngất.


Ông Nhỏ đau đớn khi nhận thi thể con gái về quê. Ảnh: Hải Hiếu

Ngồi trên ghế, tựa vào gốc cột, ông Đinh Văn Nhỏ (47 tuổi), cha ruột của nạn nhân nữ duy nhất, liên tục ôm ngực vì những cơn đau tim hành hạ. Ông cho biết, sáng 10/6, khi tin con gái Đinh Thị Bích Chi (24 tuổi) tử vong, ông phải uống liền hai viên thuốc trợ tim để đủ bình tĩnh cùng người trong dòng họ thuê xe cấp cứu lên Sài Gòn.

"Mẹ nó nghe tin xỉu lên xỉu xuống, không thể lên đây nhìn mặt nó lần cuối được", đưa tay gạt nước mắt lăn dài trên gò má rạm nắng, người đàn ông lam lũ quê Sóc Trăng mếu máo.

Sau khi học hết cấp 3, nữ sinh Bích Chi xinh xắn lên TP HCM học nghề trang điểm. Hơn hai năm làm thuê dành dụm, Chi hùn vốn với người chị bà con mở tiệm riêng nhưng được vài tháng thì chủ nhà lấy lại mặt bằng nên lỗ nặng.

Sang hết đồ nghề, Chi ra bán hàng cho shop thời trang trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Trong thời gian này, cô gái miền Tây quen với Nguyễn Ngọc Hoàng (24 tuổi, quê Phú Thọ), nhân viên cửa hàng bếp điện từ. Hơn năm quen nhau, Hoàng nhiều lần về Sóc Trăng gặp cha mẹ Chi, hai bên đã nghĩ đến chuyện kết hôn.

Vài ngày trước, ông Nhỏ có chụp hình đơn thuốc bệnh tim của mình cho con gái mua gửi về. Nhưng Chi nói vài ngày nữa sẽ về quê nên không gửi. Đêm bị nạn, sau khi tan ca, Chi được người yêu đón về cửa hàng ăn mùng 5/5 (Tết Đoan Ngọ) cùng các nhân viên khác tại cửa hàng rồi ngủ lại.

"Mới tối hôm qua, nó gọi điện cho tôi nói hai ngày nữa con sẽ đem thuốc về cho cha và dẫn bạn trai về bàn chuyện đám cưới. Thấy thằng Hoàng tính hiền lành nên tôi cũng muốn gả nhưng giờ...", ông Nhỏ nghẹn giọng.

Thi thể Hoàng được chuyển về quê Phú Thọ an táng chung xe tang với người bạn cùng quê Bùi Thế Thảo, 22 tuổi. Xe lăn bánh rời nhà tang lễ, nhiều tiếng khóc ngất, tiếc thương cho đôi bạn trẻ xa quê có nhiều hoài bảo còn dở dang.

Ông Vũ Văn Quyến (44 tuổi, chú ruột Thảo) cho biết, Thảo là con út trong gia đình có năm anh em. Nhà nghèo nên học hết cấp 3, Thảo đi bộ đội. Sau khi xuất ngũ, nam thanh niên vào TP HCM làm cho cửa hàng của người bà con cùng quê nhằm kiếm tiền gửi về lo gia đình.

Trong khi đó, ngồi lặng lẽ ở góc nhà tang lễ, ánh mắt đỏ hoe hướng về cánh cửa sắt, nơi có thi thể Phùng Nam Anh (23 tuổi), cô gái quê Thanh Hóa lâu lâu lại quệt ngang dòng nước mắt. Cô gái cho biết cả hai là bạn thân suốt 7 năm, từ khi còn học cấp ba rồi lên đại học ở Hà Nội.

Nam Anh mới tốt nghiệp ngành kinh danh được hơn một năm. Vì có tính tự lập nên dù mẹ đang ở Hà Nội nhưng cậu vẫn xin vào TP HCM làm việc, phát triển nghề nghiệp. Nam Anh xin vào làm cho cửa hàng bếp điện từ Tân Phú Gia hơn một tháng thì gặp nạn. "Bạn ấy tâm sự làm một thời gian lấy kinh nghiệm và tích góp ít tiền sẽ thành lập công ty riêng", cô bạn chia sẻ.


Cô bạn thân Nam Anh không cầm được nước mắt. Ảnh: Hải Hiếu

Cùng ngày, đại điện UBND và Mặt trận Tổ quốc quận Tân Phú, UBND phường Hiệp Tân đã đến nhà tang lễ chia buồn và hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân xấu số 8 triệu đồng. Riêng nạn nhân duy nhất sống sót Nguyễn Thị Năm Lý (51 tuổi, quê Phú Thọ) được hỗ trợ 2 triệu đồng.

Trước đó, 4h ngày 10/6, đám cháy bùng phát tại tầng trệt cửa hàng bếp điện từ Tân Phú Gia trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú. Phát hiện mùi khét và lửa, bà Lý trùm mền nhảy qua ban công nhà hàng xóm thoát được.

Một xe cẩu đi ngang qua đã phá cửa kéo bằng sắt và tấm panô quảng cáo phía ngoài tầng một nhưng ngọn lửa bùng phát mạnh. Lính cứu hỏa có mặt sau ít phút, dập tắt hỏa hoạn nhưng không cứu được bốn thanh niên nam nữ kẹt phía trong căn nhà hai tầng.

Tác giả bài viết: Hải Hiếu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP