Sau giờ nghỉ giải lao, hai đội vào sân để chuẩn bị thi đấu hiệp hai. Tuy nhiên, trận đấu lại không thể diễn ra do Los Angeles FC thiếu một người, đó là Olivier Giroud.
![]() |
Giroud quên áo ở phòng thay đồ. |
Tiền đạo người Pháp chỉ mặc áo lót, lóng ngóng đứng ở ngoài biên. Lý do bởi anh đã để quên áo thi đấu ở trong phòng thay đồ. Ngay lập tức, thủ môn dự bị David Ochoa đã phải tức tốc chạy vào trong, lấy áo để Giroud mặc và trở lại thi đấu.
Sự cố hy hữu không làm người hâm mộ khó chịu. Tiếng cười vang lên từ phía khán đài trong khoảnh khắc Ochoa chạy đến, đưa áo cho đồng đội.
Trong ngày gặp lại đội bóng cũ, Giroud đã không thể tạo khác biệt. Anh và Los Angeles FC bị đối thủ Premier League dồn ép trong phần lớn thời gian trận đấu và nhận hai bàn thua sau khoảnh khắc tỏa sáng của Pedro Neto và Enzo Fernandez.
Dù thất bại, Los Angeles FC vẫn còn cơ hội đi tiếp, nếu giành kết quả thuận lợi trong 2 lượt trận còn lại, lần lượt trước Esperance Tunis, đối thủ đến từ Tunisia và Flamengo (Brazil). Trong khi đó, Chelsea gần như cầm chắc vé đi tiếp, bởi các đối thủ ở bảng D đều bị đánh giá dưới tầm thầy trò HLV Enzo Maresca.
Tác giả: Duy Anh
Nguồn tin: znews.vn