Màn ăn mừng hài hước của Lydia Valentín.
Tại Olympic Rio 2016, lực sĩ người Tây Ban Nha Lydia Valentín tranh tài ở hạng cân 75 kg. Tổng thành tích của VĐV sinh năm 1985 là 257 kg, vừa đủ để đoạt tấm HCĐ.
Lydia Valentín không giấu được sự vui mừng sau khi giành tấm huy chương đầu tiên trong sự nghiệp ở Olympic.
VĐV người Tây Ban Nha đã giành không ít vinh quang ở giải thế giới cũng như châu Âu. Tuy nhiên, cô chưa từng có huy chương ở kỳ đại hội thể thao danh giá nhất hành tinh.
Lydia Valentín sau đó ăn mừng bằng cách đứng nghiêng người, 2 tay "vẽ" trái tim điệu đà. Cử chỉ dễ thương này giúp cô nhận được những tràng vỗ tay động viên từ khán giả.
Lydia Valentín trên bục huy chương cùng 2 VĐV đoạt HCV (Rim Jong-sim, Bắc Triều Tiên) và HCB (Darya Naumava, Belarus).
Tác giả bài viết: Don Juan