Pháp luật

Hai cô gái dũng cảm đạp ngã xe đối tượng cướp giật

Phái hiện 2 cô gái trẻ, chở nhau trên xe máy, cô ngồi sau sử dụng ĐTDĐ, 2 đối tượng đi chung xe máy lao tới giật máy. Không lùi bước trước kẻ xấu, nạn nhân lập tức đuổi theo qua nhiều tuyến đường rồi đạp ngã xe của các đối tượng. Sau đó, nạn nhân phối hợp cùng người đi đường bắt được một đối tượng cùng tang vật, giao cơ quan công an xử lý.

Từ tháng 7-2022, thông qua mối quan hệ xã hội, Trần Thành Dũng (SN 1980, ngụ Q.Bình Tân, TPHCM) quen Phạm Văn Thuận (SN 1988, quê Nghệ An). Khoảng 9 giờ ngày 06-8-2022, cả hai hẹn gặp nhau tại Công viên Phú Lâm (Q6). Tại đây, Thuận rủ Dũng tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật, đem bán lấy tiền tiêu xài. Dũng đồng ý.

Khoảng 12 giờ 20 cùng ngày, Dũng điều khiển xe máy BS: 69L1-053.21 chở Thuận đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TPHCM. Đến vòng xoay Điện Biên Phủ (Q1), thấy chị Trần Thị Yến Vy (SN 2004, ngụ H.Hóc Môn) lái xe máy BS: 59D1-815.97, chở em Đỗ Nguyễn Yến N. (SN 2006, ngụ Q7) ngồi sau, đang sử dụng ĐTDĐ iPhone 6. Dũng ra hiệu cho Thuận biết rồi tìm cách bám theo, tiếp cận nạn nhân. Dũng cho xe chạy theo xe của chị Vy qua nhiều tuyến đường, chờ cơ hội thuận tiện sẽ gây án. Đến trước nhà số 22-24 Nguyễn Văn Thủ (P.ĐaKao, Q1), chị Vy dừng xe, Dũng liền điều khiển xe áp sát bên trái để Thuận giật ĐTDĐ của em N. rồi tăng ga tẩu thoát.

Mặc dù bị các đối tượng giật tài sản trong thời gian rất ngắn và bất ngờ, nhưng hai cô gái nhanh chóng bình tĩnh trở lại, vừa tăng tốc xe máy đuổi theo, vừa tri hô: "Cướp, cướp...". Hai đối tượng càng tăng tốc, lạng lách, tìm cách "cắt đuôi", khiến nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc rất hoảng sợ. Hai cô gái vẫn vững tay lái đuổi theo đến trước nhà số 46 Nguyễn Văn Thủ (P.ĐaKao) thì tông vào đuôi xe, khiến hai đối tượng té ngã, làm rơi chiếc ĐTDĐ vừa cướp giật xuống đường.

Trần Thành Dũng

Phạm Văn Thuận

Trước sự truy đuổi quyết liệt của nạn nhân, 2 đối tượng vội bỏ xe máy, chạy bộ theo hai hướng tìm đường tẩu thoát. Chứng kiến sự việc, hai anh Nguyễn Hoàng Duy Khánh và Nguyễn Trung Kiên đang lưu thông trên đường, liền hỗ trợ truy đuổi, đến trước nhà số 33 Nguyễn Bỉnh Khiêm (P.ĐaKao) thì bắt được Dũng. Riêng Thuận đã nhanh chân lủi vào hẻm nhỏ gần đó thoát thân. Sau đó, hai anh Khánh - Kiên cùng nạn nhân đưa Dũng về trụ sở Công an P.ĐaKao để đơn vị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại Cơ quan CSĐT Công an Q1, Dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội, phù hợp lời khai của chị Vy, em N., hai anh Khánh - Kiên và các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan thu thập, cũng như kết quả thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường việc Dũng thực hiện hành vi cướp giật tài sản. Qua xác minh, được biết Dũng có 3 tiền án về 2 tội cướp giật tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật và phương tiện gây án

Sau khi củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an Q1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dũng về hành vi cướp giật tài sản. Riêng Thuận đã bỏ trốn, chưa xác định được nơi cư trú.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Q1 thông báo: Hiện Phạm Văn Thuận đang ở đâu, hãy nhanh chóng đến Cơ quan CSĐT Công an Q1 trình diện để được hưởng khoan hồng. Qua hình ảnh nhận dạng, ai phát hiện Thuận ở đâu, vui lòng báo ngay đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an Q1 (địa chỉ số 73 Yersin, P.Cầu Ông Lãnh, Q1, TPHCM; điện thoại: 0902700887), gặp cán bộ điều tra Nguyễn Văn Chương để cung cấp thông tin.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: congan.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP