Cuộc sống

Con gái 8 tuổi tự mua túi hàng hiệu đắt đỏ, mẹ choáng váng khi biết nguồn gốc số tiền

Chỉ cho con một ít tiền tiêu vặt mỗi tuần, người mẹ này đã thực sự sốc khi biết nguồn gốc của số tiền mà con gái mình có được để mua túi xách hàng hiệu.

Các bậc phụ huynh gửi con đến trường học với mong muốn con mình không chỉ được tiếp thu kiến thức mà còn được rèn luyện nhiều kỹ năng trong cuộc sống. Thế nhưng mới đây, một bà mẹ sống tại bang Penang, Malaysia đã phát hoảng khi biết một "kỹ năng" mà con mình đã học được ở trường tiểu học.

Người mẹ chia sẻ lên mạng xã hội Facebook kể rằng cô có một đứa con gái 8 tuổi, hiện đang học lớp 2. Mỗi tuần, người mẹ này đều cho con gái mình 50 RM (đơn vị tiền tệ của Malaysia) (hơn 250 nghìn đồng) tiền tiêu vặt để mua đồ ăn và đồ dùng văn phòng phẩm tại căng tin trường học. Đây là điều hết sức bình thường và người mẹ cũng cho rằng số tiền này là vừa đủ với một học sinh tiểu học. Thế nhưng gần đây, cô lại phát hiện con mình có biểu hiện bất thường.

"Tôi nhận thấy gần đây con gái mình có rất nhiều tiền để chi tiêu. Tôi không biết mình nên vui vẻ hay lo lắng sau khi biết được nguồn gốc của số tiền đó", người mẹ chia sẻ.

Ảnh minh họa

Người phụ nữ tiếp tục kể rằng trong một lần dắt con gái tới một trung tâm thương mại cao cấp, con gái cô đã quyết định mua một chiếc túi xách hàng hiệu trị giá 899 RM (hơn 4,5 triệu đồng) vì bạn cùng lớp của con bé cũng có chiếc túi tương tự.

Ban đầu khi mới nghe con gái nói, người mẹ tưởng con mình đang đua đòi nên lập tức trả lời rằng hãy đến các tầng khác để xem cặp sách và đồ dùng học tập. Tuy nhiên, bé gái 8 tuổi đã nói với mẹ rằng cô bé sẽ tự mua chiếc túi xách đắt đỏ kia bằng tiền của mình. Sau đó, cô bé lấy ra một xấp tiền mặt, tổng cộng là 1.550 RM (hơn 7,8 triệu đồng).

Người mẹ đã hết sức sửng sốt và khó hiểu: "Tôi chỉ đưa cho con bé 50 RM mỗi tuần để tiêu vặt, làm sao mà con bé có được số tiền lớn như vậy?".

Sau khi về nhà và hỏi chồng để chắc chắn rằng không ai đưa thêm tiền cho con gái, người mẹ đã quyết định gọi con ra nói chuyện rõ ràng. Bé gái đã rất hào hứng để cho mẹ nghe việc mình kiếm tiền thế nào ở trường. Biết được sự thật, người mẹ càng thêm choáng váng.

Hóa ra, trong các giờ ra chơi ở trường, bé gái 8 tuổi này đã chơi cá cược với các bạn học, còn mình thì trở thành đại lý cá cược. Do cô bé đang theo học một trường quốc tế, nơi có những học sinh xuất thân từ gia đình giàu có và thường xuyên được bố mẹ cho rất nhiều tiền tiêu vặt mỗi ngày nên việc kiếm được số tiền lớn từ các bạn trong thời gian ngắn không phải là chuyện khó khăn.

Sau khi biết được chuyện này, người mẹ không biết nên vui hay buồn. Cô cũng phần nào lo lắng vì chuyện chơi cá cược có thể khiến con gái hình thành thói quen không tốt, vì vậy mới đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội để tìm kiếm lời khuyên từ cư dân mạng.

Tác giả: K.H

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP