Cộng đồng mạng

Thầy giáo Vật Lý sáng tác hẳn bài hát siêu lầy lội cổ vũ tinh thần học trò những ngày Tết đến xuân về

Thầy giáo có tâm như thế này bảo sao học trò luôn được tiếp thêm động lực để hoàn thành đống bài vở chất đống trong kỳ nghỉ Tết.

Tưởng chừng Tết đến xuân về là khoảng thời gian mà bất cứ cô cậu học trò nào cũng mong chờ bởi lúc này các bạn ấy được nghỉ ngơi sau kỳ học áp lực; được ngủ nướng không lo muộn học; chẳng phải chiến đấu với cái lạnh mỗi sáng chui ra khỏi chăn, bonus thêm những phong lì xì may mắn từ thầy cô, ông bà cha mẹ...

Nhưng thực tế, không ít thầy cô vẫn rất lo lắng học trò quên kiến thức nên đã cho hàng loạt bài tập về nhà. Mà đối với học sinh, bài tập Tết luôn là nỗi ác mộng muôn thuở. Chỉ cần mỗi thầy cô giao về "sương sương" vài bài cũng làm các bạn ấy quay cuồng với đống sách vở trong mấy ngày Tết, thế là đủ vất vả rồi.

Hiểu được tâm lý học sinh, một thầy giáo Vật Lý đã gây sốt cộng đồng mạng bởi cách cổ vũ tinh thần học sinh cực lầy lội.

Theo đó, khi giao cho học trò một tệp bài tập, thầy đã chế lại lời bài hát "Bài ca tết cho em" của ca sỹ Quang Lê thành bài hát có tên "Bài ca Vật Lý cho em" và in trịnh trọng ngay bìa tập tài liệu. Học sinh nhận "món quà Tết" này vô cùng bất ngờ vì độ hài hước của thầy giáo.

Combo Vật lí + Tết cực chất mà thầy giáo dành riêng cho học trò của mình - Ảnh: Group Trường Người Ta"

Nội dung bài hát vô cùng hài hước, cụ thể như sau:

"Tết này em không thèm kẹo mứt,

Vì đã có đề hay thầy soạn cho em làm.

Tết nay anh không thèm đi chơi,

Xi-nê hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu…

Vì đã có physical đem lại mộng đời,

Tô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui.

Tết nay anh không thèm đốt pháo hoa,

Vì đã có những bài hay đang đợi để em làm.

Tết này anh không thèm chơi đánh bài,

Vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà.

Tết này anh cũng chẳng chơi hoa,

Vì đến tháng ba là em đã thi rồi".

Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên về tệp bài tập Vật lí lộ diện, không ít học sinh đã cười ra nước mắt vì độ "mặn mà" lạc lối của thầy giáo. Dân tình còn rần rần thả like, share và comment rầm rộ:

"Khi bạn muốn đi làm ca sỹ nhưng dòng đời lại xô đẩy làm giáo viên", Facebook H.T cho hay.

"Thầy giáo lầy lội quá. Nhưng nhìn đống bài tập Tết cũng sợ thật".

"Đây đúng là khóc dở mếu dở này. Nhìn đống bài tập Tết đang sợ mà đọc cái lời bài hát lại phì cười".

"Đúng là thầy giáo trường người ta, hài hước hết phần thiên hạ".

"Vui thì vui thật nhưng nhìn đống bài tết mình vẫn run".

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP