Ngoại tình không còn là chuyện mới mẻ trong hôn nhân, nhưng mỗi người lại có những cách xử lý khác nhau. Câu chuyện của một người đàn ông Indonesia dưới đây đã khiến cho người khác vừa nể phục, người thì không thể tin nổi.
Thông tin được đăng tải trên tờ The South China Morning Post cho biết, vụ việc xảy ra vào cuối năm ngoái. Được biết, anh SRH - một người đàn ông ở làng Puudombi, huyện Konawe, miền nam Indonesia đã kết hôn với vợ mình là NS, được 5 năm. Tuy nhiên, vào một ngày tháng 9/2025, SRH được cho là đã bắt quả tang vợ mình đang ngoại tình với một người đàn ông khác trong một nhà trọ.
Phát hiện vợ ngoại tình, chồng thu thập bằng chứng mang đến đồn cảnh sát
Thay vì tức giận xông vào nhà trọ để đánh ghen như phản ứng thông thường của nhiều người đàn ông khác, anh SRH đã tình tĩnh mang một chiếc xe máy và các bằng chứng khác đến đồn cảnh sát. Cuối cùng, hai kẻ vụng trộm cũng đã thừa nhận chuyện ngoại tình. Kẻ thứ 3 sau đó được xác định là nhân viên của một công ty khai thác mỏ.
Sau vụ việc, SRH đã tìm đến các trưởng lão địa phương và yêu cầu họ giải quyết vấn đề thông qua Mowea Sarapu, một nghi lễ truyền thống của người Tolaki có nghĩa đen là “buông bỏ và làm hòa”. Nghi lễ có từ hàng trăm năm trước này đóng vai trò như một sự hòa giải lẫn nhau cho các xung đột hôn nhân. Tham dự buổi lễ không chỉ có vợ chồng anh SRH mà còn có cả nhân tình của vợ anh.
Buổi lễ Mowea Sarapu nhằm buông bỏ và làm hòa sau sự việc người vợ ngoại tình. |
Sau vụ việc, SRH đã tìm đến các trưởng lão địa phương và yêu cầu họ giải quyết vấn đề thông qua Mowea Sarapu, một nghi lễ truyền thống của người Tolaki có nghĩa đen là “buông bỏ và làm hòa”. Nghi lễ có từ hàng trăm năm trước này đóng vai trò như một sự hòa giải lẫn nhau cho các xung đột hôn nhân. Tham dự buổi lễ không chỉ có vợ chồng anh SRH mà còn có cả nhân tình của vợ anh.
Trong buổi lễ, hai vợ chồng anh SRH đã ngồi lại cùng nhau, nói chuyện và xin lỗi nhau trước mặt các trưởng lão cộng đồng, người thân và người dân địa phương.
Câu nói "không thể tin nổi" của người chồng với kẻ thứ 3
Một video lan truyền trên mạng cho thấy anh SRH thậm chí đã khóc nức nở rồi nắm lấy vai của kẻ thứ 3 và nói: “Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Đừng bao giờ làm tổn thương cô ấy. Cô ấy chưa bao giờ được hạnh phúc khi ở với tôi.”
Theo phong tục, kẻ thứ 3 đã đề nghị bồi thường cho anh SRH bao gồm một con bò, một mảnh vải truyền thống, một chiếc bình đồng và 5 triệu rupiah (tương đương khoảng 8 triệu VNĐ) tiền mặt.
Người chồng (che mặt) và kẻ thứ 3 đã cư xử rất văn minh với nhau trong buổi lễ Mowea Sarapu. |
Trưởng làng Safrudin sau đó xác nhận rằng cuộc hôn nhân của cặp đôi SRH và NS đã chính thức bị hủy bỏ và giờ đây, NS có thể đến với người đàn ông kia. “Cả hai gia đình đều chấp nhận kết quả như một định mệnh và một bài học kinh nghiệm. Tôi hy vọng mọi người đều sẽ sống tốt hơn sau chuyện này,” Safrudin nói.
Theo báo chí địa phương Tribunnews Sultra, nơi anh SRH sinh sống chính là quê hương của người Tolaki, vùng đất nổi tiếng với trang phục truyền thống và những giá trị sâu sắc về hòa bình và đoàn kết.
Được biết, luật tục Tolaki không có điều cấm rõ ràng đối với việc phụ nữ thực hiện nghi lễ Mowea Sarapu nhiều hơn một lần, nhưng tất nhiên, việc làm lại để tìm một người chồng khác sẽ khiến cô và gia đình của mình mất mặt và thậm chí bị lên án.
Trong khi đó, cách anh SRH giải quyết chuyện vợ ngoại tình của mình theo kiểu "không giống ai" đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng.
Một cư dân mạng bình luận: “SRH là một người đàn ông cởi mở và lý trí. Đôi khi, biết khi nào nên buông bỏ là cách dành sự tôn trọng lớn nhất cho người mình yêu thương.”
Một người khác thì nhận xét: “Cho dù nghi lễ này có vẻ chính đáng đến đâu thì sự phản bội vẫn là sự phản bội, không đáng để tha thứ.”
Tác giả: Gia Linh
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn










