Trong tỉnh

Sôi động chợ quê Nghệ An đón Rằm tháng Bảy

“Cả năm được Rằm tháng Bảy, cả thảy được Rằm tháng Giêng". Không khí đón Rằm tháng Bảy năm nay đang náo nức khắp mọi nơi. Chợ quê xứ Nghệ cũng hối hả vào Rằm.

Từ ngày 13 tháng Bảy âm lịch, các chợ quê đã nhộn nhịp khác thường và ngày 14 đang là đông vui nhất. Trong ảnh: Chợ Da xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương.

Khi trời chưa sáng rõ, một phụ nữ mang theo những thức quà quê đi chợ sớm.

Hoa quả, trầu cau là những lễ vật quan trọng để cúng Rằm, dù hiếm hay đắt đến đâu, nhà nào cũng phải sắm cho bằng được.

Một thúng quà quê được các mẹ, các chị đem đi chợ ngày Rằm.

Không khí mua bán ở chợ quê ngày Rằm khá tấp nập. Trong ảnh: Hàng hoa quả chợ Cồn xã Thanh Dương (Thanh Chương)

Thực phẩm cúng lễ ngày Rằm không thể thiếu món gà luộc. Các bà, các mẹ luôn cố tìm để mua được những con gà trống vườn đồi thịt săn chắc về làm cỗ.

Sau những tháng ngày hạn hán, chè xanh lại đắt khách chợ quê ngày Rằm.

Những cụ bà dẫu cao tuổi vẫn tần tảo mưu sinh như góp thêm hình ảnh đẹp trong nét văn hóa truyền thống làng quê, chợ quê ngày Rằm.

Ngày Rằm tháng Bảy đã đi vào tâm thức người Việt từ thuở xa xưa và dường như ngày càng lan tỏa rộng hơn. Không khí đón rằm đang nhộn nhịp ở chợ quê. Nhà nhà hối hả mua sắm cho ngày lễ Tết Trung nguyên - Rằm tháng Bảy chu tất vui tươi và ấm cúng

Khu đô thị cao cấp TNR Stars Diễn Châu: Dấu hiệu bất thường của một dự án khủng

Tác giả: Huy Thư

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP