Xã hội

Lội suối đi tìm trâu, người đàn ông ở Lai Châu bị nước cuốn mất tích

Trong khi lội qua con suối để đi tìm trâu, anh Dơ trượt chân và bị dòng nước lớn cuốn trôi.

Chiều 3/7, trả lời VTC News, lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho biết, một người đàn ông ở địa phương vừa bị nước cuốn mất tích.

Vào khoảng 1h ngày 3/7, anh Sùng A Dơ (sinh năm 1987, ở bản Sang Sàng, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) đi tìm một con trâu của gia đình bị lạc.

Khi anh Dơ đi qua suối Xỏa Hồ thuộc bản Sèn Sang (xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) thì bị dòng nước chảy siết cuốn trôi.

"Vào đêm qua, lượng mưa cũng ít nhưng do nước từ nơi khác đổ về khiến suối Xỏa Hồ chảy mạnh. Có thể anh Dơ bị trượt chân rồi bị nước cuốn đi", vị lãnh đạo nói và cho biết hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, anh Dơ đã có vợ con, gia đình thuộc diện khó khăn.

Người dân cứu nạn nhân bị đẩy xuống ta luy do sạt lở đất.

Liên quan đến tình hình mưa lớn ở Lai Châu, theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh này, tại Km11+350 tỉnh lộ 130 đoạn qua huyện Tam Đường vào lúc 6h10 ngày 3/7 xảy ra vụ sạt lở ta luy dương với khối lượng ước tính hơn 1000m3.

Khi này, chị Lò Thị Châu (sinh năm 1966, ở bản Lở Thàng, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường) và 1 người khác đi xe máy bị đẩy xuống ta luy âm. May mắn người dân kịp thời đến hỗ trợ nên nạn nhân không sao.

Đến khoảng 10h cùng ngày, vị trí sạt lở trên tuyến tỉnh lộ 130 được khắc phục và thông xe.

Tác giả: Mạnh Đoàn

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP