Xã hội

Khống chế gã trai nghi ngáo đá cầm dao tự chặt đứt ngón tay mình

Công an huyện Gia Lâm vừa khống chế một thanh niên có dấu hiệu ngáo đá cầm dao trèo vào chùa và tự chặt đứt ngón tay của mình.

Trao đổi với Tri thức trực tuyến, một cán bộ công an huyện Gia Lâm cho biết, sáng 16/11, một thanh niên có dấu hiệu ngáo đá đã cầm dao trèo vào chùa Phúc Long (đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang xây dựng dở.

Người này trèo lên lan can chùa hò hét, cầm dao tự chặt vào nhiều ngón tay của mình. Rất đông người hiếu kỳ đã đến xem khiến nam thanh niên càng thêm kích động.

Thanh niên nghi ngáo đá trèo lên biển hiệu của một ngôi nhà gần chùa. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Nhận được tin báo, công an huyện Gia Lâm đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đến hiện trường yêu cầu nam thanh niên trèo xuống. Tuy nhiên, anh ta không xuống mà tiếp tục trèo qua mái các nhà bên cạnh và cố thủ ở một biển hiệu trước ngõ 213 Ngô Xuân Quảng.

Theo Công lý, sau gần 4 giờ thuyết phục, công an đã tìm cách khống chế được thanh niên này và đưa vào bệnh viện đa khoa Gia Lâm để sơ cứu trước khi đưa về trụ sở công an.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Khôi

Nguồn tin: Báo Đời sống và Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP