Trong nước

Hận tình, người đàn bà thuê giang hồ Hải Phòng bắn gục giám đốc

Bà Lan bị cho là mang lòng oán hận với người tình cũ nên đã thuê giang hồ Hải Phòng sát hại ông này.

Người phụ nữ thuê hai sát thủ bắn gục giám đốc
Một giám đốc bị kẻ lạ mặt bắn 2 phát đạn gục tại chỗ

Ngày 25/7, Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) bàn giao Trần Hữu Thịnh (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng), Nguyễn Ngọc Hải (42 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) và Hoàng Thị Ngọc Lan (46 tuổi, ngụ TP HCM) cho Công an Vũng Tàu điều tra về hành vi Giết người.

Thịnh lúc bị truy bắt và khẩu súng rulo thu được tại nhà hắn. Ảnh: Quốc Thắng

Theo điều tra, bà Lan và ông Phạm Đức Thịnh (43 tuổi, giám đốc công ty xuất nhập khẩu) có quan hệ tình cảm nhiều năm. Trong thời gian sống chung, ông Thịnh từng nhiều lần đánh người tình. Mang lòng oán hận, bà Lan thuê Hữu Thịnh (cháu kết nghĩa) lên kế hoạch trả thù.

Hữu Thịnh nhận lời, lập tức vào Sài Gòn cùng Toàn nghiên cứu kế hoạch ám sát giám đốc ở Vũng Tàu. Anh ta ra khu vực chợ An Dương Vương, quận 5, TPHCM mua một xe máy không có giấy tờ trị giá 5,5 triệu đồng, một số khẩu trang y tế, hai bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh nhạt.

Toàn bị cảnh sát di lý để điều tra. Ảnh: Quốc Thắng.

Sau 10 ngày bàn bạc, ngày 25/6, Toàn chở Thịnh bằng xe máy đến khu vực công trình đang thi công của ông Phạm Đức Thịnh ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) để điều nghiên sinh hoạt của "con mồi", rồi quay trở về khách sạn nằm chờ.

Sáng hôm sau, cả hai mặc đồ bảo hộ đã mua, trở lại công trình của giám đốc. Đến nơi, Toàn chạy xe đến quán cà phê ngồi đợi. Thịnh đeo túi xách đựng súng, đeo kính đen và khẩu trang y tế, đội mũ bảo hiểm đi bộ vào khu vực đồi đất phía sau công trình đợi mục tiêu xuất hiện.

Khoảng 10h30, ông Thịnh cùng ba nhân viên đi ra phía sau đồi đất thì phát hiện Thịnh. Sau khi giám đốc hỏi có việc gì không, Thịnh nổ súng. Thấy nạn nhân trúng đạn choáng váng ngã xuống, những người khác bỏ chạy tán loạn, hung thủ tiến tới bắn thêm một phát rồi bỏ chạy ra đường gọi điện cho Toàn đến chở.

Chúng quăng áo quần và xe máy tại huyện Tân Thành rồi lên lại TP HCM. Tại đây, Thịnh đưa khẩu súng cho Hải nhờ cất giúp. Được người thân đưa đi cấp cứu, ông Thịnh giữ được mạng sống.

Bà Lan được cho là người chủ mưu. Ảnh: Xuân Thắng

Vào cuộc điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự bắt được Thịnh ở Hà Nội, Toàn, Hải và bà Lan cũng bị bắt sau đó.

Khám xét nhà Thịnh, cảnh sát còn thu được một súng rulo khác. Theo một cán bộ điều tra, Hữu Thịnh là kẻ giang hồ có số má tại Hải Phòng, luôn thủ hàng "nóng" trong người.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra về băng nhóm này.

Tác giả bài viết: Quốc Thắng - Xuân Thắng

  Từ khóa: oán hận ,giang hồ ,sát hại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP