Cộng đồng mạng

Chuyện tình cổ tích giữa đời thật của chàng trai không chân lấy vợ xinh đẹp

Sau khoảng 5 tháng tìm hiểu, Khánh và Thương đã quyết định về chung nhà.

Mới đây, Tô Đình Khánh (SN 1993, quê Đắk Lắk, hiện sống tại TP.HCM) và Thương (26 tuổi, quê ở Bình Định) đã đi chụp ảnh cưới sau thời gian công khai.

Trên TikTok có hơn 390 nghìn follower, Khánh chia sẻ nhiều clip ghi lại hậu trường của buổi chụp ảnh thu về lượng người theo dõi lớn. Trước chuyện tình đáng ngưỡng mộ, nhiều người gửi lời chúc mừng, chúc phúc cho cặp đôi.

Chuyện tình yêu của Khánh và Thương nhận được sự chú ý của mọi người. Anh chàng bị khiếm khuyết đôi chân trong khi cô nàng lại sở hữu nhan sắc khá xinh đẹp. Sau thời gian điều trị bệnh tật, Khánh đã vươn lên truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Chuyện tình cổ tích của cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ khi Khánh bị khiếm khuyết đôi chân, Thương là một cô gái khá xinh đẹp. (Ảnh: Chụp màn hình clip).

"Em nghĩ thời gian bắt đầu mối tình dài hay ngắn không quan trọng. Quan trọng mình cảm thấy thấu hiểu, 2 người cùng đồng điệu với nhau.

Và bản thân em đã nhìn nhận được sự đồng cảm của bạn ấy, sự hy sinh, quyết tâm mãnh liệt của bạn ấy khi ngỏ lời với gia đình. Lúc đó em cảm thấy cô gái này thực sự dám đến với mình, vượt qua được rào cản gia đình. Được 2 bên gia đình ủng hộ nên chúng em quyết định đến với nhau", Khánh chia sẻ trên Vietnamnet.

"Khi mà bạn ấy nhắn tin, em nghĩ là 2 anh em chỉ nhắn tin trao đổi, động viên, có thêm người bạn mới cũng vui. Vì lúc đó em cũng vừa trải qua tổn thương tình cảm nên cũng hiểu được bạn ấy cũng có những tâm tư tình cảm như vậy khi ở đất nước xa lạ suốt 5 năm. Bạn ấy là cô gái rất mạnh mẽ và kiên cường", Khánh tâm sự thêm.

Thương cũng nhận về nhiều lời dị nghị khi đến với Khánh. Nhiều người cho rằng sớm muộn 2 người cũng sẽ bỏ nhau hoặc nói Thương đến với Khánh vì tiền.

Sau thời gian tìm hiểu, Khánh và Thương đã tiến tới hôn nhân. (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Thế nhưng Thương chia sẻ, chị cảm nhận được trái tim ấm áp, đầy tình cảm của anh Khánh nên tin rằng anh sẽ là người chồng tốt, có thể gửi gắm cả đời.

"Ở bên cạnh người như vậy mình cảm thấy người ta thấu hiểu được mình. Mình cảm thấy an toàn, không phải vất vả suy nghĩ về những điều mệt mỏi trong cuộc sống, trái tim của mình được nhẹ nhàng", cô chia sẻ với Vietnamnet.

Trên tiktok của mình, Khánh chia sẻ vào giữa năm 2018, bác sĩ xác định Khánh bị tắc động mạch máu ở bụng khiến máu không thể di chuyển xuống chân, buộc phải cắt bỏ đôi chân để có 50% cơ hội sống tiếp.

Thương đã khoác lên mình bộ váy cưới, quyết định về chung một nhà với Khánh.

Sau hai lần phẫu thuật cắt bỏ chân và xử lý phần đùi bị hoại tử, Khánh đã từng muốn tự tử. Nhưng nhờ nghị lực sống và tình yêu thương, chăm sóc, động viên của người thân, bạn bè, anh đã vượt khó khăn để tự tin trở thành phiên bản tốt nhất của mình.

Cách đây 5 năm, khi còn ở Nhật, Thương đã biết đến Khánh thông qua mạng xã hội. Nhưng mãi đến tháng 3/2022 cặp đôi mới chính thức quen nhau, thường xuyên nhắn tin tâm sự.

Anh chàng cũng khá bảnh bao trong ngày chụp ảnh cưới của mình. (Ảnh: Chụp màn hình clip).

Đến tháng 5/2022, Thương thu xếp công việc về Việt Nam để gặp Khánh. Chàng trai Đắk Lắk khi ấy cũng ra tận sân bay để đón cô. Vừa trông thấy bạn trai, Thương đã chạy đến ôm trầm lấy anh.

Tính ra, Khánh và Thương mất khoảng 5 tháng để tìm hiểu và quyết định về chung nhà.

Sắp tới, vào giữa tháng 10, cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới với sự tham gia của hơn 400 khách mời.

Tác giả: Tùng Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP