Trong nước

Tử hình kẻ vượt nghìn cây số giết vợ và tình địch

Sáng nay, toà tuyên phạt Trần Đình Thịnh, kẻ giết vợ ở Bình Dương rồi bắt máy bay vượt nghìn km ra Quảng Trị giết tình địch, án tử hình.


Trần Đình Thịnh liên tục nhìn quanh trong phiên xử lưu động. Ảnh: Hoàng Táo

Sáng 31/5, hàng trăm người có mặt ở sân trường THCS Gio Việt (Gio Linh, Quảng Trị) dự phiên tòa lưu động xử Trần Đình Thịnh (29 tuổi, trú huyện Cam Lộ), kẻ giết vợ ở Bình Dương rồi về Quảng Trị giết tình địch. Bất chấp cái nắng gay gắt, trong khuôn viên rộng hàng trăm mét vuông, nhiều người dân đã đứng suốt nhiều tiếng theo dõi phiên toà.

Theo cáo trạng, ngày 19/8/2015, tại một nhà nghỉ ở thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương), Thịnh dùng dao gọt hoa quả đâm chết vợ Quách Thị Hương (30 tuổi). Sáng hôm sau, Thịnh đi máy bay về Thừa Thiên - Huế rồi bắt ôtô về quê ở Quảng Trị. Thịnh đi xe máy lang thang, đến tối 20/8 thì đột nhập nhà ông Trần Văn Nam (39 tuổi, trú xã Gio Việt, Gio Linh) chém chết gia chủ trong phòng ngủ.

Tại phiên xử hôm nay, Thịnh khai lập gia đình, có hai con trai 9 tuổi và 3 tuổi. Do gia đình khó khăn, anh ta sang Trung Quốc làm ăn. Nói đến đây, Thịnh thoáng xúc động, mắt đảo quanh.

Tháng 7/2015, nghe tin vợ ngoại tình, Thịnh trở về rồi vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Thịnh sau đó chủ động làm lành, đưa vợ con vào Bình Dương để bắt đầu lại cuộc sống.


Thịnh phải đền bù 295 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Nam. Ảnh: Hoàng Táo

Tại một nhà nghỉ ở Bình Dương, vợ Thịnh thừa nhận có thai với người tình là ông Nam và đã “xử lý”. Thịnh nghe vậy, im lặng bỏ ra ngoài, uống 3 lon bia rồi trở về. Khi về lại khách sạn, thấy vợ đang gọi điện, Thịnh hỏi thì được trả lời đang nói chuyện với bà ngoại để hỏi thăm hai con.

Tuy nhiên, Thịnh lấy điện thoại xem thì thấy số lạ và tin nhắn với nội dung: "Nếu anh Thịnh bỏ em thì anh có đi với em không". Trong cơn tức giận, Thịnh dùng dao gọt hoa quả đâm vào người, cổ vợ.

Thịnh khai do hoảng nên đâm liên tục, không nhớ cụ thể. Tòa cho hay kết quả khám nghiệm xác định nạn nhân bị 8 nhát dao. Để chứng minh thư của vợ tại hiện trường cho công an dễ xác định danh tính nạn nhân, Thịnh đắp chăn lên thi thể vợ, rồi về nhà chị gái ngủ chờ đến sáng đi máy bay về Quảng Trị.

“Ban đầu bị cáo định ra nhà gặp con rồi đầu thú nhưng suy nghĩ gia đình tan nát nên muốn dạy cho Nam một bài học”, Thịnh nói trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân.

Tại tòa, gia đình bà Trần Thị Quế (mẹ nạn nhân Hương) không yêu cầu bồi thường vật chất, mà chỉ mong “tòa xử đúng người đúng tội”. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Phượng (vợ nạn nhân Nam) yêu cầu bồi thường tiền mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng cho 3 con. Trước đó, mẹ bị cáo đã bồi thường 5 triệu đồng cho gia đình chị Phượng.

Bào chữa cho bị cáo, luật sư Lê Tấn Phong cho rằng thân chủ giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. "Việc phạm tội có lỗi của bị hại theo quan hệ nhân quả", luật sư nói.

Kiểm sát viên cho rằng luận điểm của luật sư không có căn cứ, bị cáo có thể giải quyết bằng luật hôn nhân gia đình chứ không thể bằng "luật rừng" như vậy.


Rất đông người dân đến dự phiên tòa. Ảnh: Hoàng Táo

Xác định bị cáo thực hiện hành vi quyết liệt, hành vi dã man, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bị hại có một phần lỗi, HĐXX tuyên Thịnh phạt án tử hình về tội Giết người. Thịnh phải bồi thường gần 300 triệu đồng cho gia đình anh Nam.

Tác giả bài viết: Hoàng Táo

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP