Nhân ái

Xót xa bé trai 9 tuổi bệnh xương thủy tinh

Cháu Nguyễn Võ Chí Tài (sinh năm 2016), con trai chị Võ Trần Dịu Thơm (sinh năm 1987, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có hoàn cảnh hết sức đáng thương khi phải mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh từ khi vừa chào đời.

Chị Thơm chăm cháu Tài với cơ thể quặt quẹo


Chị Thơm có 2 người con, nhưng cả hai đều mắc bệnh chậm phát triển. Cháu nhỏ là Nguyễn Võ Chí Tài năm nay đã hơn 9 tuổi nhưng vẫn chưa được đến trường. Theo chị Thơm, từ khi phát hiện Tài mắc bệnh “lạ”, bố em bỏ đi biệt tăm. Một mình chị phải vừa làm mẹ, vừa làm cha để chăm lo cho 2 con gần 10 năm qua. Hơn 9 tuổi, Tài đã phải bó bột đến hàng chục lần, cơ thể teo tóp, chỉ nằm một chỗ; mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ đến mẹ. Nhiều hôm, Tài cựa quậy, xương gãy nhiều, hai mẹ con lại phải khăn gói vào bệnh viện.

Vì hoàn cảnh khó khăn, chị Thơm đành phải đưa các con về ở nhờ nhà mẹ ruột trên đường Nguyễn Văn Thoại (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà). Để có thời gian chăm sóc các con, chị Thơm và mẹ mở gánh bún trước nhà. Tuy nhiên, thu nhập chỉ đủ qua ngày, nhiều khi con ốm chị Thơm phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn. Hiện nay, cơ thể cháu Tài ngày càng yếu dần, xương gãy liên tục khiến chị Thơm vô cùng xót xa. Chi phí điều trị quá lớn cộng thêm chi phí sinh hoạt hàng ngày đang đè nặng trên vai khiến chị Thơm như rơi vào bế tắc.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-15.

Tác giả: Phạm Nga

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP