Trong tỉnh

Hối hận muộn màng của người chồng khi vợ con bị xe tải cuốn tử vong

Chỉ trong phút chốc, vụ tai nạn đã cướp đi tất cả những người thân trong gia đình nhỏ của anh Nguyễn Văn Hoàng. Cố tỏ ra mạnh mẽ để tổ chức tang lễ cho vợ và các con được chu toàn, nhưng lòng của người đàn ông khốn khổ này "đã chết" từ khoảnh khắc đó.

Chiều 1/6, mặc cho thời tiết nắng nóng như đổ lửa, đoàn người đưa tiễn chị Phạm Thị H. (SN 1990), trú xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về nơi an nghỉ cuối cùng kéo dài từ đầu xóm cho đến cuối xóm.

Trước cái chết do tai nạn giao thông, ai cũng xót xa cho người phụ nữ trẻ đang còn cả tương lai phía trước. Tiếng khóc ai oán của người thân, bố mẹ càng khiến cho mọi người quặn lòng. Thế nên, trong giây phút này ai cũng hiểu người đau lòng nhất chính là anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, chồng chị H.).

Anh Hoàng túc trực trước linh cữu vợ ngày đêm.

Từ lúc đưa thi thể vợ con về nhà đến nay, người đàn ông tội nghiệp này khóc nhiều đến nỗi khàn cả tiếng, kiệt quệ. Chỉ trong phút chốc, anh đã mất tất cả sau vụ tai nạn kinh hoàng. Cả cuộc đời anh đã có lỗi với vợ con, vì vậy anh vẫn cố gồng lên để mong tổ chức tang lễ được chu toàn.

Anh và chị H. vốn là người khác huyện, thế nhưng duyên phận đưa đẩy đã mang anh chị về với nhau. Gần 4 năm trước, anh và chị kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người. Thời điểm này chị mang thai đứa con đầu tiên nên phải ở nhà, còn anh vì mưu sinh nên quyết tâm ra Hà Nội tìm việc.

Công việc khiến cho những lần gặp vợ con của anh càng lúc càng thưa thớt. Cách đây hơn một năm, muốn gia đình được đoàn tụ nên anh Hoàng đã xin cho vợ làm kế toán cùng công ty tại Hà Nội.

“Là chồng, nhưng tôi chưa lo toan được gì cho vợ. Tôi làm công trình, thường xuyên đi công tác xa nên mọi công việc trong gia đình đều H. gánh vác. Hai vợ chồng thường động viên nhau cố gắng làm việc để vượt qua cái cảnh khổ sở nhưng giờ tôi biết cố gắng bằng cách nào đây. Vợ tôi sống cũng khổ sao giờ chết cũng vậy…”, anh Hoàng nói trong nước mắt.

Người thân tề tựu tổ chức đám tang cho chị H..

Ngày 1/6 năm nay, anh bàn với chị đi mua quà cho cô con gái bé nhỏ, bù đắp lại những ngày bố không có ở nhà. Thế nhưng bận rộn mãi dự định đó vẫn không thể thực hiện được, cho đến khi anh quyết tâm xin nghỉ một ngày cùng đưa vợ con đi khám và đi chơi thì xảy ra sự việc đau lòng trên. Chuyến đi định mệnh đó đã cướp đi tất cả những người thân trong gia đình nhỏ bé của anh.

Anh Hoàng kể, sáng 31/5, anh đang chở vợ và con gái đến cơ sở y tế để bé uống Vitamin A. Khi đến khu vực xảy ra tai nạn thì gặp một chiếc xe tải đi phía trước, phương tiện này bất ngờ lùi lại rất nhanh khiến cả gia đình anh bị cuốn vào gầm.

Gặp tình huống bất ngờ, anh hét rất lớn nhưng lái xe tải không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của anh. Do cũng bị cuốn vào gầm và được người dân đưa đến bệnh viện ngay, nên sau đó anh mới biết vợ cùng 2 con đã tử vong.

Sau vụ tai nạn, cơ thể anh bị trầy xước ở phần chân và tay, thế nhưng nó không hề đau đớn bằng vết thương lòng. Anh hối hận vì đã không giành thời gian cho ngôi nhà bé nhỏ của mình, anh giận mình đã không chăm sóc vợ con, thế nhưng giờ đây tất cả đã muộn màng.

Khoảng 7h30 ngày 31/5, anh Nguyễn Văn Hoàng điều khiển xe máy chở theo vợ mang bầu 8 tháng và con gái nhỏ 3 tuổi, di chuyển tại đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Bất ngờ, chiếc xe tải BKS: 29C - 499.02 gắn cẩu tự hành do tài xế Bùi Tuấn Anh (SN 1992), ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ điều khiển, trong khi đang lùi xe đã đâm trúng xe máy anh Nguyễn Văn Hoàng.

Hậu quả của vụ tai nạn khiến cả 3 người ngồi trên xe máy bị cán lọt vào gầm xe tải. Vợ của anh Hoàng sau khi sinh non đã tử vong. 2 con của anh trong đó có bé trai mới chào đời cũng tử vong ngay sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện tại, cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm đã tạm giữ hình sự tài xế xe tải Bùi Tuấn Anh để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP