Nhân ái

Hai đứa trẻ bơ vơ

Mẹ bỏ đi khi hai anh em Nguyễn Ngọc Khải (SN 2012) và Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2014) còn nhỏ.

Bố 2 cháu là anh Nguyễn Văn Hào (39 tuổi, trú tại xóm 5, xã Hưng Nghĩa, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) một mình bươn chải đủ thứ công việc để nuôi con nhỏ và cha mẹ già yếu. Ngoài làm nông, anh Hào phụ lắp điện nước cho bà con trong xóm để trang trải cho gia đình 5 miệng ăn.

Cuộc sống dù khó khăn nhưng 2 cháu Khải, Linh luôn ngoan, học rất giỏi và đứng đầu toàn trường trong nhiều năm liền. Nhưng rồi, tai họa một lần nữa lại ập đến gia đình khi vào ngày 19-7-2023, anh Hào trong lúc sửa chữa điện không may bị điện giật tử vong trong sự ngỡ ngàng, tiếc thương của gia đình và bà con lối xóm (ảnh). Mất mát tiếp nối mất mát, tương lai các cháu chưa biết sẽ ra sao, nguy cơ thất học rất lớn khi ông bà đã tuổi cao, sức yếu.

Rất mong các cơ quan, tổ chức, cá nhân, những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để các cháu và gia đình vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn này, để Khải và Linh ổn định cuộc sống và tiếp tục được tới trường.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-45.

Tác giả: HỒ THU

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP