Nhân ái

Chồng hôn mê, mẹ tai biến, 2 con nhỏ bơ vơ

Là trụ cột trong gia đình, nên khi anh Nguyễn Viết Tân (44 tuổi, thôn Bồ Mưng 1, xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) lâm bệnh nặng, cả nhà rơi vào cảnh khốn khó.

Vợ anh, chị Võ Thị Lắm, có nghề thợ may nhưng công việc rất bấp bênh bởi bản thân chị cũng thường xuyên đau ốm. Vì thế, lâu nay, mọi sinh hoạt trong gia đình đều trông chờ vào thu nhập từ tiệm sửa xe nhỏ của anh Tân.

Chị Lắm cho biết, cách đây 5 năm, anh Tân được chẩn đoán mắc bệnh viêm tụy, gia đình phải vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho anh. Năm 2021, trong quá trình chăm nom anh Tân, bà Nguyễn Thị Ngân (mẹ anh Tân) bị tai biến khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Ngoài ra, bà Ngân mắc bệnh tiểu đường, tim mạch và cao huyết áp.

Hoàn cảnh nghèo khó, mẹ lại lâm bệnh nặng, anh Tân đành nén đau tiếp tục làm lụng nuôi mẹ và các con. Nhưng gần đây, bệnh tình chuyển biến nặng khiến anh phải cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng (ảnh).

Tại đây, các bác sĩ kết luận anh mắc các chứng bệnh viêm tụy cấp, sốc nhiễm khuẩn, viêm gan và viêm dạ dày. Bỏ việc, bỏ cả 2 con nhỏ ở nhà cho mẹ già bệnh tật chăm lo, chị Lắm ngày đêm chăm chồng ở bệnh viện. Nghĩ đến khoản nợ và số tiền chữa bệnh cho chồng, chị Lắm thở dài lực bất tòng tâm.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028)22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-30.

Tác giả: Phạm Nga

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP