Cộng đồng mạng

Cựu binh U80 đi xe máy vào TP.HCM được con gái đưa về Nghệ An

Sau những ngày xem diễu binh và thăm các địa danh tại TP.HCM, ông Trần Văn Thanh vui vẻ trong hành trình đi tàu hỏa về lại quê nhà.

Ông Trần Văn Thanh nổi tiếng với hành trình đi xe máy từ Nghệ An vào TP.HCM xem diễu binh 30/4.

Chiều 4/5, ông Trần Văn Thanh (76 tuổi) lên tàu Thống Nhất để trở về Nghệ An sau hành trình đi xe máy hơn 1.300 km vào TP.HCM xem diễu binh và chào mừng kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

"Chuyến đi của tôi vui lắm, phấn khởi và rất nhiều kỷ niệm ý nghĩa", ông Thanh nói với Tri Thức - Znews.

Gần 17h, chuyến tàu của ông đã đi đến Long Khánh (Đồng Nai). Trong chuyến trở về, còn có con gái ông đồng hành.

Sau khi xem lễ diễu binh vào sáng 30/4, ông Thanh quyết định ở lại TP.HCM thêm 3 ngày và đi tham quan nhiều địa danh, di tích lịch sử nổi tiếng trước khi trở về Nghệ An.

Ông Thanh trên chuyến tàu về Nghệ An. Ảnh: Yến Trần.

Trước đó, một hãng hàng không được cho đã ngỏ ý hỗ trợ đưa ông từ TP.HCM về Nghệ An, sau lễ 30/4. Tuy nhiên, ông từ chối, cho biết sẽ đi tàu về quê, vì muốn đi cùng chiếc xe máy thân yêu của mình.

Hành trình một mình chạy xe máy suốt 10 ngày, từ TP Vinh vào TP.HCM của cựu chiến binh U80 gây sốt trên mạng xã hội.

Ông bắt đầu đi từ ngày 17/4, với hành trang là ít quần áo, tư trang, xoong nồi để nấu ăn, ngủ nghỉ dọc đường.

Ông Thanh cho biết dự định chạy xe máy từ quê nhà vào Nam đã được cụ ấp ủ một thời gian dài và dịp này mới có thể thực hiện.

Mỗi ngày, ông Thanh chạy xe khoảng 200 km. Ông khẳng định ngồi xe nhiều nhưng không thấy đau lưng hay mệt mỏi. Mỗi nơi đi qua, ông đều mãn nguyện khi được ngắm cảnh đẹp, được gặp bạn bè, người quen cũ.

Ông đến nơi vào chiều 26/4. Sáng 27/4, ông Thanh có mặt để theo dõi buổi tổng duyệt cấp Nhà nước cho chương trình diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau buổi tổng duyệt, cựu chiến binh 76 tuổi còn cùng một số đồng hương ở Nghệ An ghé tham quan Nhà hát Thành phố, Dinh Độc Lập, trải nghiệm đi tàu metro.

Cảm phục trước tinh thần của người cựu chiến binh đồng hương, ông Phan Đình Tuệ (quê Hưng Nguyên, Nghệ An), Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP.HCM, đã tài trợ toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại cho ông Thanh trong thời gian tại đây.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP