Cộng đồng mạng

Thấy cụ ông đi bộ một mình giữa trưa nắng, cô gái có hành động khiến ai cũng cảm phục

Một câu chuyện ngắn nhưng cũng đủ để nhiều người cảm thấy vui vẻ và có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống này.

Giữa cuộc sống hiện đại xô bồ và vội vã này, người ta thường nói tình người đã bị công nghiệp hóa. Mọi người dường như chỉ quan tâm tới cuộc sống của họ, tới gia đình, người thân, còn những người xung quanh có xảy ra bất cứ chuyện gì, họ cũng chẳng mấy bận tâm.

Tuy nhiên, không phải ai cũng vô tâm, cũng lạnh lùng như nhiều người nghĩ, vẫn còn đó những người tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ những người xa lạ, dù đó chỉ là những việc rất nhỏ thôi.

Mới đây, một câu chuyện đẹp đang được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người.

Theo đó, giữa trưa ngày 4/5, cô gái trông thấy cụ ông đi bộ dưới cái nắng gay gắt đã dừng xe để hỏi chuyện. Sau đó, toàn bộ diễn biến câu chuyện được một nhân chứng kể lại:

Cô gái tốt bụng dừng xe giữa trưa nắng để giúp cụ già.

"Cụ ông đang muốn vào Lâm Đồng mà không có tiền. Chị bèn chở cụ ra ga Long Biên (Hà Nội), tính mua vé tàu luôn cho cụ.

Nhưng vì sắp muộn giờ làm buổi chiều và ra không biết tàu có vào trong đó hôm nay không nên chị đổi hướng, nhờ anh xe ôm công nghệ chở cụ xuống bến xe Nước Ngầm.

Khi nghe nói giá vé vào khoảng 600-700 thì cụ bảo thôi, cụ đi tàu cho rẻ. Chị gái ấy nói luôn:

- Con đã giúp thì con sẽ giúp đến nơi!

Rồi chị đưa cho anh xe ôm một triệu (tiền công xe ôm lẫn tiền vé xe và tiền uống nước dọc đường cho cụ).

Chị còn không quên dặn anh Be là đưa giúp cụ vào tận quầy mua vé luôn!

Nhìn chị em nghĩ chắc chị cũng chẳng giàu về tiền bạc, nhưng chị rất giàu về tình người. Chúc chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn chị!".

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội bài viết đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Hành động tốt bụng của cô gái khiến dân mạng cảm kích và ủng hộ.

- "Đọc câu chuyện mà thấy vui lây. Người tốt luôn ở xung quanh chúng ta. Chúc cụ ông và cô gái gặp nhiều may mắn".

- "Thời buổi phức tạp, không phải ai cũng cởi mở để trao đi niềm tin và tiền bạc như bạn đâu. Cụ ông đã may mắn khi gặp được người tử tế".

- "Giữa trưa nắng, lại vội đi làm mà cô gái vẫn dừng xe và cố gắng giúp cụ ông tận tình, quả thật rất đáng ngưỡng mộ! Nhờ có những con người tốt bụng, những hành động đẹp mà cuộc trở nên có ý nghĩa hơn".

- "Cảm ơn tấm lòng tốt của em, cuộc sống này tươi đẹp biết bao khi có nhiều người như em, chúc em bình an".

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP