Thể thao

SLNA: Khi 'tuần trăng mật' qua đi

Từ chỗ là đội bóng khó đánh bại bậc nhất ở V.League, SLNA đã nhận 2 thất bại liên tiếp. Những lần trắng tay gần đây đã lộ ra nhiều điểm yếu với đội bóng xứ Nghệ.

Sau tuần trăng mật…

Cho đến trước khi vòng 6 V.League diễn ra, SLNA chính là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Từ chỗ là đội bóng trung bình khá, SLNA đã thăng tiến một mạch, chiếm lĩnh ngôi số 1 trên BXH với thành tích bất bại. Đặc biệt, đội bóng do HLV Ngô Quang Trường dẫn dắt còn chưa bị thủng lưới sau 5 vòng. Nói thế để thấy, SLNA khó chịu ra sao và thậm chí còn được đánh giá là đối trọng lớn với Hà Nội hay TP.HCM trong cuộc đua vô địch. Thực tế, đội bóng này đã trình diễn một lối đá khó chịu và đặc biệt tinh thần chiến đấu của họ quá kiên cường nên mới tạo nên cú sốc đánh bại Hà Nội ngay trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5.

Chính chiến thắng đó tạo nên cơn sốt vé ở thành Vinh và thật tuyệt vời khi dưới cái nắng gần 40 độ C, hàng vạn người vẫn xếp hàng mua vé vào sân để xem SLNA đá với TP.HCM. Dù vậy, ở trận đấu đó, SLNA đã thua 1-3 ngay trên sân nhà. Đến vòng 7, SLNA chỉ phải gặp đội bóng đang đứng bét bảng mang tên DNH Nam Định nhưng thật trớ trêu, đoàn quân của HLV Ngô Quang Trường đã thua trắng 0-3. Những thất bại liên tiếp đó đã đẩy SLNA văng khỏi Top 3 và đồng thời đến nay họ đã thủng lưới đến 6 bàn chỉ sau 2 trận. Hàng thủ của họ đã không còn đứng vững và cách thua của SLNA đem đến nhiều nỗi âu lo cho chặng đường phía trước.

SLNA (trái) thất thế trong một pha tranh bóng ở trận thua DNH.NĐ Ảnh: Phan Tùng

… Có chặn đường vết dầu loang?

Như đã nói giai đoạn đầu mùa giải này, hàng thủ chính là niềm tự hào nhất của SLNA khi qua 5 trận không bị thủng bàn nào. Nhưng khi đến khúc cua khó, SLNA đã lộ ra nhiều hạn chế. Đầu tiên, sự hỗ trợ từ tuyến hai đối với hàng thủ đang khá yếu khi Văn Lắm không mạnh mẽ trong tranh chấp nên rất nhiều thời điểm tuyến dưới SLNA chịu áp lực lớn. Đó là chưa kể, cặp trung vệ Bá Sang-Gustavo bọc lót chưa ổn dẫn đến việc theo kèm tiền đạo ngoại gặp vấn đề.

Những gì mà “hung thần” Đỗ Merlo liên tục quấy đảo hàng thủ SLNA ở trận gặp DNH Nam Định là minh chứng rõ nhất. Hàng thủ đội bóng xứ Nghệ không thể theo kèm chân sút gốc Argentina nên dẫn đến việc bị anh ghi 2 bàn thắng. Trong khi đó, ở tuyến trên, Văn Đức đã bị các đội bóng nghiên cứu khá kỹ cách chơi và có phương án hóa giải ngòi nổ ở cánh trái. Và khi đó, SLNA thực sự bế tắc trong việc triển khai tấn công. Mặt khác, những chân chuyền của SLNA là Quang Tình hay Sỹ Nam thường xuyên bị đối thủ quây rát nên không thể phát huy được những đường chuyền dài vượt tuyến dẫn đến việc nguồn cung cấp bóng bị hạn chế rất nhiều.

SLNA có nhiều cái khó khi lứa trẻ kế cận chưa thể bắt nhịp, tạo nên sự đa dạng về tấn công cho đội nhà. Bởi khi các ngòi nổ bị bắt bài, lập tức hệ thống vận hành của SLNA gặp trục trặc. HLV Ngô Quang Trường nói rằng 2 trận thua vừa qua đã đem về nhiều bài học bổ ích cho các học trò trẻ của ông, nhưng điều cần thiết nhất lúc này đó là phải chặn đứng được vết dầu loang sau 2 trận. “Chúng tôi sẽ nghiêm túc nhìn nhận 2 trận thua vừa qua. 2 trận bị thủng lưới 6 bàn và chỉ ghi được 1 bàn đã khiến SLNA gặp khó, nhưng điều quan trọng lúc này là tinh thần, sự quyết tâm của cầu thủ cần được nâng cao để quên đi 2 trận thua đậm vừa qua”, HLV Ngô Quang Trường cho biết.

Vòng đấu thứ 8 tới đây, SLNA sẽ có chuyến làm khách trên sân của Quảng Nam, đội bóng đang rơi vào khủng hoảng sau 4 trận thua liên tiếp. Hơn lúc nào hết, đấy là cơ hội để SLNA lấy lại mạch hưng phấn của mình cũng như cải thiện thành tích.

Ngoại binh, nỗi lo của xứ Nghệ

Những mùa giải gần đây, ngoại binh luôn là nỗi lo của đội bóng xứ Nghệ, năm nay cũng không là ngoại lệ. Ngay HLV Ngô Quang Trường đã thừa nhận: “Ngoại binh của SLNA mùa giải năm nay không được như mong đợi”.

Thực tế, SLNA có đủ 3 gương mặt ngoại ở cả 3 tuyến, nhưng những người ở đội bóng xứ Nghệ đã đùa rằng: “Tây của chúng tôi có mặt chỉ mang tính minh hoạ cho đủ chỗ trên sân”. Và những thể hiện của các ngoại binh ở xứ Nghệ đã minh chứng rõ điều ấy, đặc biệt là chân sút Sosseh Alagi. Những vòng đấu vừa qua, anh này thường xuyên được cất trên ghế dự bị. Thậm chí ở trận thua CLB TP.HCM 1-3, Sosseh Alagi được tung vào sân ở phút 46, nhưng sau đó lại bị rút ra vào phút 87…

SLNA chưa thể yên tâm với ngoại binh Ảnh: Minh Tuấn

Trong 4 bàn thắng của SLNA ghi được cho đến sau vòng đấu thứ 7, các ngoại binh của họ chỉ ghi đúng 1 bàn và do công của trung vệ Gustavo ở trận thua 1-3 trước CLB TP.HCM ở vòng 6.

Ngoại binh như thế, không lo mới lạ!

Tác giả: Thành Văn

Nguồn tin: bongdaplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP