Nhân ái

Nỗi khổ tột cùng của gia đình có con bị ung thư, mẹ nằm liệt một chỗ

Gia đình anh Hoà vốn dĩ đã rất khó khăn vì vợ tàn tật nhiều năm nay. Cảnh nhà càng lao đao khi con gái lại phát hiện bị ung thư xương.

Ngồi bên giường chăm sóc con gái, anh Bùi Thanh Hoà (SN 1982) ở khu 16, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ vẫn đau đáu khi nghĩ tới cảnh gia đình mình nơi quê nhà. Vợ anh bị tàn tật không biết sẽ thế nào trong căn nhà xác xơ bên 2 con còn quá nhỏ.

Trước khi lấy chị Quyết Thị Cam (SN 1985), vợ chồng anh yêu nhau sâu đậm rồi đi đến hôn nhân vào năm 2005. Chị lần lượt sinh hai con là Bùi Thuý Hằng và Bùi Thuý Hiền. Năm 2010, chị Cam xuất hiện triệu chứng đau lưng đến mức không đi lại được.

Đưa vợ đi kiểm tra ở nhiều bệnh viện, anh chị đau đớn khi biết chị Cam mắc bệnh liên quan đến cột sống. Bệnh đã ở giai đoạn nặng không thể làm phẫu thuật vì rủi ro cao có thể khiến chị Cam liệt hẳn. Anh Hoà đưa vợ về để uống thuốc cầm chừng. Chị Cam mất khả năng lao động, phải ngồi trên xe lăn. Mọi kinh tế nơi gia đình đều đề nặng lên vai anh Hòa. Một mình anh đi làm để nuôi người vợ tàn tật cùng 3 con gái còn nhỏ.

Anh Hòa giờ không chỉ lo chăm con gái bệnh ung thư mà còn cả vợ tàn tật. Ảnh PB

Không chỉ vợ, anh Hòa giờ còn phải chăm sóc thêm người con gái bệnh tật. Ngày 21/8/2020, cháu Hằng bị đau chân trái. Anh Hoà đưa con tới khám ở bệnh viện Bạch Mai rồi K Tân Triều. Các bác sĩ phát hiện cháu mắc bệnh ung thư xương ác tính. Qua 7 đợt truyền hoá chất, bệnh tình của cháu không hề có dấu hiệu thuyên giảm do không hợp thuốc. Thậm chí, khối u xương ngày càng phát triển hơn. Các bác sĩ đánh giá tình hình đành phải dùng phương án cho cháu cắt bỏ chân.

16 tuổi, độ tuổi đẹp nhất đối với một cô gái mới lớn. Cháu Hằng phải chịu cảnh mất đi một phần cơ thể. Tương lai sống trong cảnh tàn tật khiến cháu không chấp nhận làm phẫu thuật và khóc suốt ngày đêm.

Bạn bè cùng thầy cô trong trường ra sức động viên Hằng. Cuối cùng, Hằng mới quyết định đồng ý cắt bỏ chân để bảo toàn tính mạng. Chuỗi ngày sau đó, cả gia đình cháu sống trong cảnh nợ nần bởi quá trình điều trị của hai mẹ con rất tốn kém.

Làm phẫu thuật xong, Hằng rơi vào trạng thái trầm uất. Nhìn bạn bè thoải mái vui đùa, cháu lại càng buồn hơn khi đang mất đi một phần cơ thể. Cuộc sống cháu có quá nhiều đảo lộn. Trước mắt cô gái 16 tuổi ấy là cả một tương lai mờ mịt.

Thêm vào đó, gia đình cháu cũng đứng trước cảnh mất đi căn nhà duy nhất. Thời gian qua để điều trị cho Hằng, gia đình anh Hòa phải đi vay mượn khắp nơi. Đến nay, gia đình anh đã nợ gần 500 triệu đồng. Trong đó, anh cũng đã thế chấp "sổ đỏ" để lấy kinh phí điều trị cho con.

Trung bình cứ mỗi đợt điều trị, gia đình anh phải chi trả số tiền 5 triệu đồng, có đợt lên đến 8 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chưa kể những chi phí phẫu thuật khác nữa. Mỗi đợt điều trị chỉ khoảng 3 đến 5 ngày, cứ 2 tuần Hằng lại phải vào bệnh viện để điều trị.

Chị Cam bị liệt nằm một chỗ. Ảnh GD

Mẹ tàn tật nằm ở nhà. Anh Hòa cùng con vào viện, để con ở lại viện anh phải chạy xe ôm kiếm thêm chút tiền. Nhắc tới hoàn cảnh gia đình cháu Hằng, anh Nguyễn Trọng Kiểm - Trưởng khu 16, xã Đồng Trung chia sẻ: "Gia đình anh Hoà có cháu Hằng mắc bệnh ung thư xương thuộc hộ trên địa bàn do tôi quản lý. Gia đình cháu quá khó khăn, đang thuộc hộ nghèo. Rất mong mọi người quan tâm đến gia đình cháu".

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Hòa xin gửi về:

Anh Bùi Thanh Hoà. Địa chỉ: khu 16, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Tác giả: Hà My

Nguồn tin: Báo GĐ&XH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP