Trong nước

Nạn nhân trên cao tốc Long Thành: 'Nhiều người bị hất tung'

Gần 20 người trong ôtô khách Ngọc Thương lộn nhào khi xe dính 2 cú tông liên tiếp trên cao tốc Long Thành, 2 nạn nhân bị thành xe đè lên tay, không thể thoát.

Nhiều ôtô tông nhau trên cao tốc Long Thành, 10 người nhập viện

Nhiều người đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Sơn Hòa

Sáng 4/1, nhiều giờ sau tai nạn giữa 3 ôtô trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây, chị Minh Thi (21 tuổi) và các nạn nhân còn nguyên vẻ bàng hoàng khi được cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Bàn tay run rẩy ôm lấy đầu vì còn choáng, Thi cho biết cùng người bạn lên xe giường nằm Ngọc Thương từ Quy Nhơn (Bình Định) vào TP HCM nhập học, chiều tối qua. Chị ngồi ghế số 2, bên trái xe.

Gần 5h sáng nay Thi tỉnh ngủ, thấy xe đang chạy trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây (đoạn thuộc huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai). Chỉ một lúc sau ôtô tông thẳng vào đuôi xe container nằm chắn ngang đường phía trước, lật ngang, bít cửa lên xuống. Mọi thứ trước mắt Thi tối sầm.

"Trời lúc đó còn tờ mờ, tôi chỉ nghe tiếng "rầm" rất lớn rồi mọi thứ bị hất tung, giống như ai quăng mình khỏi ghế vậy. Tôi rơi xuống tấm kính bên phải xe, cả người đau đớn, đầu choáng váng. Ngay sau đó lại nghe thêm tiếng "rầm" phía sau", Thi kể.

Đồ đạc trong xe văng tứ tung, nhiều người nằm đè lên nhau. Thi cố quờ quạng, kêu tên người bạn ngồi ghế trước. Một số người la hét hoảng loạn, nói nhau tìm búa thoát hiểm (đặt gần cửa kính xe) để phá kính chui ra ngoài nhưng Thi tìm không được.

"Loay hoay một lúc tôi thấy kính cửa sổ phía trước được người dân đập vỡ nên men theo đó bò ra. Bạn tôi may mắn chỉ bị rách đầu, chấn thương nhẹ. Rất nhiều người nỗ lực khiêng hành khách bị thương nặng khỏi xe. Có 2 người bị kẹt lại do cánh tay bị thành ôtô đè lên, kẹp chặt dưới cao tốc", Thi nói và cho biết phải lâu sau xe cẩu đến nâng ôtô mới có thể đưa các nạn nhân ra.


Vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Long Thành. Ảnh: Phước Tuấn.

Tỉnh táo nhất trong những nạn nhân nhập viện, anh Nguyễn Quang Chơn (24 tuổi) cho biết lúc đó xe giường nằm Ngọc Thương chạy tốc độ bình thường. Anh ngồi ở băng cuối, tai nạn khiến anh bị hất văng.

"Vừa lồm cồm bò dậy thì nghe thêm tiếng "rầm", tôi lại bị hất ngã chúi nhủi. Khung cảnh lúc đó hỗn loạn lắm, máu bắn khắp nơi, mùi xăng nồng nặc", nam thanh niên cho biết.

Sợ xe bị cháy, Chơn cố gắng bò thật nhanh ra ngoài. Tuy nhiên, thấy nhiều nạn nhân còn mắc kẹt bên trong, anh cùng mọi người quay lại đưa họ ra. "Chúng tôi không có cách nào để đưa 2 người bị kẹt tay dưới đường ra ngoài. Trông họ thương lắm", Chơn kể.

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết có tổng cộng 12 nạn nhân được đưa vào cấp cứu nhưng anh Cao Đình Tân đã tử vong. Tài xế xe khách bị lật là Nguyễn Văn Nô (khoảng 30 tuổi) đang nguy kịch, tiên lượng xấu. Đến trưa nay có 4 người được ra về.


Hai xe khách đều của tỉnh Bình Định. Ảnh: Phước Tuấn.

Trước đó, xe container chạy trên cao tốc Long Thành bất ngờ lạc tay lái, tông vào dải phân cách bên phải, nằm chắn ngang đường. Ngay sau đó, ôtô Ngọc Thương từ phía sau húc thẳng vào đuôi container, lật ngang.

Một xe khách khác cũng của Bình Định, chạy song song phía sau không kịp tránh nên tông vào xe Ngọc Thương và bị nó ép dính vào dải phân cách bên trái. Tất cả các nạn nhân bị thương và tử vong đều đi trên xe Ngọc Thương.

Cục CSGT đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Tác giả bài viết: Sơn Hòa

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP