Cuộc sống

Về thăm mẹ vợ bệnh, thấy bà nằm đệm cũ rách nát, tôi dọn bỏ rác thì bà hét lên rồi ngất xỉu tại chỗ

Trong lúc vợ chở mẹ đi khám, tôi ở nhà dọn đệm cũ của bà đem vứt rác luôn một thể.

Bố mẹ vợ chỉ có một mình vợ tôi là con gái. Ông bà thương yêu cô ấy hết mực. Mà vợ tôi cũng rất thương bố mẹ, tuy ở riêng nhưng cứ cuối tuần là về nhà mẹ chơi. Tôi cũng không cản, còn chở cô ấy về nhà, ở chơi đến chiều thì về lại. Vậy nên tình cảm giữa tôi với nhà vợ rất tốt đẹp.

Tuần trước, mẹ vợ bảo chóng mặt, xây xẩm nên gọi vợ tôi về đưa đi khám. Đang ngày nghỉ nên tôi cũng về theo. Trước khi đi, vợ dặn dò tôi dọn dẹp giúp cô ấy. Mẹ bệnh mấy ngày nay, không dọn dẹp được nhà cửa nên đâu đâu cũng bẩn. Bố vợ là đàn ông, không chu đáo, không cẩn thận nên chỉ dọn qua loa thôi.

Tôi dọn dẹp một lượt từ trong ra ngoài, sạch sẽ đến mức sáng bóng. Khi vào phòng mẹ vợ, tôi kinh ngạc bởi tấm nệm bà đang nằm đã quá cũ kĩ, rách đôi chỗ rồi. Sẵn tiện mẹ vợ chưa về, tôi cuộn tấm nệm lại rồi đem vứt rác luôn. Sau đó, tôi còn chu đáo đặt online một tấm nệm xịn khác, giao tận nhà; thế cho tấm nệm cũ. Tôi cứ tưởng mẹ vợ sẽ vui lắm khi có nệm mới nằm. Nhưng không, bà vừa vào phòng thì đã sửng sốt.

Ảnh minh họa

Bà lắp bắp hỏi tôi tấm nệm của bà đâu, tôi đã để ở đâu rồi? Tôi nói mình đã vứt rác rồi, tấm nệm vừa rách nát vừa cũ kĩ như vậy thì để trong nhà để làm gì?

Tôi vừa nói thế, mẹ vợ đã hét lên: "Trong đó có vàng của mẹ mà" rồi ngất xỉu. Vợ chồng tôi hoảng hồn, vội dìu bà lên giường nằm. Tôi pha nước gừng cho mẹ uống, vợ tôi thì lau mặt mày, tay chân cho bà. Mẹ vợ tỉnh dậy, thì thào trong tấm nệm có 3 lượng vàng, bà giấu để dưỡng già.

Lần này đến lượt tôi sợ hãi. Tôi chạy ra chỗ bỏ rác, tìm lại tấm nệm nhưng không thấy đâu cả. 3 lượng vàng là một số tiền lớn đối với người già như bố mẹ vợ. Mà khi tôi dọn nệm, bố vợ cũng không ngăn cản, còn bảo đã định vứt lâu rồi mà bị mẹ cản. Giờ tôi vứt đi, ông còn mừng hơn nữa.

Ấy thế mà bây giờ, vợ chồng tôi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Mẹ vợ bị mất vàng nên sức khỏe càng sa sút, ăn uống không được, mất ngủ triền miên vì tiếc của. Vợ trách tôi tự ý làm mà không đợi cô ấy về. Cô ấy bàn lấy 2 lượng vàng mà vợ chồng tiết kiệm được để trả cho mẹ vợ. Tôi thì tiếc quá vì vợ chồng mới cưới, dành dụm được 2 lượng vàng để sau này xây nhà riêng. Nên làm sao đây?

Tác giả: Mỹ Hạnh

Nguồn tin: phunumoi.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP