Thể thao

Thùy Trang và phần thưởng xứng đáng, bất chấp ba mẹ khuyên can

Tối 26-2, Thuỳ Trang được xướng tên với danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam, cô đã có những chia sẻ về thành công này.

"Thật sự bây giờ cảm xúc của tôi rất đặc biệt, sau tất cả nỗ lực lâu nay. Trang đứng ở đây đạt được danh hiệu cao quý nhất này trong đêm nay" - Thùy Trang chia sẻ về cảm xúc trong đêm trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024.

Trong năm 2024, bóng đá nữ Việt Nam không tranh tài ở bất kỳ giải đấu chính thức nào. Cuộc đua đến danh hiệu Quả bóng vàng nữ tại đêm trao giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2024 phụ thuộc rất nhiều vào thành tích của cầu thủ ở cấp độ CLB.

Chung cuộc, tiền vệ Trần Thị Thùy Trang là người về nhất trong cuộc bầu chọn cho danh hiệu "Quả bóng vàng nữ", khi thi đấu xuất sắc trong năm 2024 ở cả cấp độ sân 11 và futsal nữ. Ngoài ra, Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP HCM) và Dương Thị Vân (Than KSVN) đạt Quả bóng đồng.

Với Thuỳ Trang, đây là danh hiệu QBV đầu tiên sau nhiều năm nỗ lực. Trước đó, cô chỉ có 1 lần về nhì vào năm 2022, xếp sau Huỳnh Như.

Thuỳ Trang và danh hiệu Quả bóng vàng đầu tiên sau nhiều năm nỗ lực

Trong ngày vui trọn vẹn, Thùy Trang cũng hồi tưởng lại bản thân đã đưa ra quyết định và sự nỗ lực dù ba mẹ khuyên can. "Ba mẹ tôi không cho thi đấu từ 2023 nhưng tôi đã năn nỉ ba mẹ. Đó là động lực lớn để tôi có thể chạm đến thành công hôm nay. Hơn ai hết, gia đình là chỗ dựa, nguồn động viên tinh thần lớn để tôi cháy hết mình trên sân cỏ theo đuổi đam mê" - Thùy Trang bồi hồi.

Với danh hiệu này, Thùy Trang cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người thân và đồng đội: "Cảm ơn bản thân Trang không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng để theo đuổi đam mê, theo đuổi ước mơ của mình. Trang cũng nhờ vào sự giúp đỡ của đồng đội, ban huấn luyện và đội tuyển futsal. Hôm nay tôi đứng ở vị trí cao nhất thì rất hạnh phúc, tự hào. Đây là động lực để Trang nỗ lực thi đấu hết sức mình ở các giải đấu mới".

Thùy Trang đặt quyết tâm với mục tiêu sắp tới: "Ai cũng có ước mơ, tôi cũng vậy. Tôi từng tham dự World Cup sân 11 người nhưng không nghĩ mình từng góp mặt ở sân chơi này. Đó là mơ ước của đời tôi và toàn bộ cầu thủ. Năm 2025, ước mơ của tôi lần nữa trỗi dậy. Hy vọng một lần nữa tôi và đồng đội sẽ cố gắng hết sức để giành quyền tham dự World Cup futsal".

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP