Giáo dục

Nghẹn ngào khoảnh khắc hàng trăm học sinh xếp hàng tiễn biệt 2 bạn nhỏ tử nạn trên đường làm thiện nguyện

Mới đây, hình ảnh hàng trăm học sinh đứng xếp hàng ngay ngắn trước cổng trường để tiễn biệt 2 người bạn học khiến ai nấy đều nghẹn ngào.

Chiều 5/3, hình ảnh hàng trăm học sinh đứng tập trung trước cổng Trường THPT Phan Chu Trinh để tiễn biệt hai người bạn học cùng trường về nơi an táng khiến nhiều người chứng kiến không khỏi nghẹn ngào, rơi nước mắt.

Được biết, hai em học sinh Phan Thanh Xuân (SN 2008) và em Huỳnh Đăng Khôi (SN 2006) không may tử vong trong vụ tai nạn giao thông khi đang tham gia làm thiện nguyện.

Hàng trăm học sinh cùng thầy cô giáo đã tập trung xếp hàng ngoài cổng trường từ sớm (Ảnh: CAND)

Biết tin đoàn xe tang sẽ đưa linh cữu hai em qua chào ngôi trường lần cuối nên từ sáng sớm nhiều phụ huynh, các bạn học sinh cùng thầy cô giáo trong trường đã đứng xếp hàng tiễn biệt. Từ trước cổng trường ra tới đường phố, hàng trăm học sinh và giáo viên xếp hàng ngay ngắn đón bạn. Khi xe tang đi qua, ai nấy đều không kìm được lòng mà bật khóc, gọi tên hai em. tracking

Dù chiếc xe đã đi khuất nhưng đám học sinh vẫn đứng nghiêm, ngoái nhìn theo. Cảnh tượng đầy xúc động khiến người đi đường đều bất giác nghèn nghẹn ở cổ.

Ai nấy đều không kìm được đau xót trước sự ra đi đột ngột của 2 người bạn học. (Ảnh: CAND)

Thông tin trên báo CAND, cô Trần Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh cho biết: “Cả hai em học sinh này rất ngoan hiền, dù còn nhỏ tuổi nhưng đã biết làm thiện nguyện. Cả trường đều buồn vì thương hai em. Nghe tin các em xảy ra sự việc đáng tiếc, tất cả đều rất bàng hoàng, thương xót”.

(Ảnh: CAND)

Trước đó, khoảng 12h trưa 3/3, em Phan Thanh Xuân (SN 2008, học sinh Trường THPT Phan Chu Trinh, thị trấn Ea T’linh, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe máy mang BKS 48AD-040.74, chở em Huỳnh Đăng Khôi (SN 2006, học cùng trường) trên đường Hồ Chí Minh theo hướng huyện Cư Jút lên TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để tham gia nấu cơm thiện nguyện cho người nghèo.

Lúc này, xe khách mang BKS 51B-307.45 lưu thông theo hướng ngược đột ngột lấn làn bên trái để vượt một xe container lưu thông cùng chiều tông trực diện vào xe của 2 em. Vết thương quá nặng, em Xuân đã tử vong trên đường đi cấp cứu, còn em Khôi tử vong tại bệnh viện.

Tai nạn thương tâm đã khiến hai bạn trẻ đang ở tuổi xuân tươi đẹp nhất phải chia lìa người thân, bạn bè, mái trường, nhưng chắc chắn hình ảnh của các em vẫn sống mãi trong lòng người ở lại.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP