Pháp luật

Nam thanh niên đâm chết người vì muốn ngồi cafe một mình nhưng bị làm phiền

Đang ngồi một mình từ sáng tới chiều tại quán cafe nhưng bị khách khác vào làm phiền, nam thanh niên dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn lên Đà Lạt.

Sự việc xảy ra tại quán cà phê trên đường Cao Lỗ, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, chiều 4/2.

Thông tin ban đầu, Nguyễn Hoài Sơn (23 tuổi, ngụ quận 8) ngồi một mình tại quán cafe từ 10h30 đến 14h cùng ngày.

Nguyễn Hoài Sơn (23 tuổi, ngụ quận 8) bj bắt giữ

Lúc này, anh Đ.G.P (19 tuổi, ngụ quận 8, TP.HCM) đến hỏi mượn ống điếu cày của quán đang để gần chỗ Sơn. Sơn nói "lấy đi".

Sau khi lấy điếu cày, anh P. vẫn đứng đó thì Sơn khó chịu vì bị làm phiền và nói: "Sao không rời đi mà đứng đó làm gì?". Lúc này anh P. cũng phản ứng lại: "Tôi đứng đây thì mắc mớ gì đến anh".

Sau đó, anh P. tới chỗ một số người bạn ngồi uống nước, còn Sơn cảm thấy bực tức vì bị làm phiền nên đến dùng tay đánh anh P. Lúc này anh P. phản kháng thì bị Sơn rút dao từ trong túi ra đâm anh P. rồi rời khỏi quán.

Anh P. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.Trên đường bỏ trốn, Sơn vứt dao xuống sông rồi bắt xe lên Đà Lạt, nhưng mới đi tới huyện Đức Trọng, Lâm Đồng đã bị Công an bắt giữ. Hiện vụ án đang được điều tra.

Tác giả: Thanh Ngọc

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP