Trong nước

Hà Tĩnh: Thả hoa đăng tưởng nhớ liệt sĩ Gạc Ma

Chiều tối 13/3, tại bãi biển Thiên Cầm, đồng đội, thân nhân và nhiều người dân tổ chức thả hoa đăng tưởng nhớ 64 anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Nhân kỷ niệm 34 năm (14/3/1988 - 14/3/2022) ngày 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam tại đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa hy sinh, biến thành vòng tròn bất tử, bảo vệ biển đảo tổ quốc, chiều tối 13/3, tại bãi biển Thiên Cầm (xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị tổ chức lễ thả hoa đăng để tưởng niệm, tri ân các anh hùng, liệt sĩ.

Tại buổi lễ, cựu binh Lê Hữu Thảo, Trưởng Ban liên lạc cựu chiến binh Gạc Ma tàu HQ 604 xúc động tưởng nhớ: "Mỗi năm vào ngày tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma, chúng tôi luôn nhớ về các đồng đội, mãi mãi không bao giờ quên được. Tuy năm nay tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi vẫn cố gắng tập trung về đây để làm lễ tri ân đồng đội. Mục đích là để giáo dục thế hệ trẻ không bao giờ quên công lao, sự hy sinh xương máu của anh hùng, liệt sĩ bảo vệ Tổ quốc để chúng ta có được cuộc sống hòa bình, độc lập ngày hôm nay".

Theo kế hoạch, sáng 14/3, tại thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), các cựu binh và thân nhân các liệt sĩ Gạc Ma sẽ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 34 năm hải chiến Gạc Ma khiến 64 chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh để gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.

Đồng đội, thân nhân liệt sĩ đến từ nhiều địa phương như Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh mang theo đèn hoa đăng, thắp sáng, thả xuống biển Thiên Cầm tưởng nhớ 64 người đã hy sinh trong sự kiện năm 1988 (Ảnh: Hương Thành).

Một nữ du khách mang đèn hoa đăng tham dự buổi lễ (Ảnh: Hương Thành).

Có khoảng 70 cựu binh từng là đồng đội của 64 anh hùng, liệt sĩ hy sinh tại Gạc Ma 34 năm trước đã về đây dự sự kiện, tưởng nhớ đồng đội đã mất (Ảnh: Hương Thành).

Mỗi người dự lễ thả 2 hoa đăng xuống biển Thiên Cầm (Ảnh: Hương Thành).

Đồng đội thả hoa đăng tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hàng trăm ngọn đèn hoa đăng lung linh trên mặt biển Thiên Cầm (Ảnh: Hương Thành).

Đây không chỉ là hoạt động tri ân, tưởng nhớ các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ (Ảnh: Hương Thành).

Sự hy sinh dũng cảm của các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma làm đẹp, hào hùng thêm trang vàng lịch sử của Hải quân nhân dân Việt Nam (Ảnh: Hương Thành).

Tác giả: Tiến Hiệp

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP