Chiều tối nay, anh Vũ Công Khoa, trú tại Đan Phượng, TP Hà Nội trên đường đi làm về từ Cầu Giấy đến đường Nhổn thì chứng kiến cảnh một người đàn ông phóng xe máy cùng chiều như bay, không đội mũ bảo hiểm. Phía sau xe là một cháu bé 5-6 tuổi bám vào 1 bên xe.
Anh Khoa chia sẻ, bé trai bám đu vào chiếc khung gỗ được buộc cố định ở yên xe. "Tôi đã cố gắng phóng theo sau nhưng người đàn ông này đi khá nhanh. Thỉnh thoảng, anh lại ngoái đầu nhìn lại bé trai phía sau".
Anh Khoa cho biết thêm, thời điểm này trên đường rất đông phương tiện qua lại. Nhiều người khi đường có ý đi gần muốn nhắc nhở người đàn ông lái xe khi thấy cháu bé đang bám vào khung gỗ quá nguy hiểm.
“Cháu bé bám phía sau thỉnh thoảng gọi ba ơi, những lúc như vậy người này mới quay đầu lại nhìn con mình” - anh Khoa nói.
Ô tô bị đá đè trúng khiến 13 người tử vong, hiện trường đau lòng
Con dâu tấn công mẹ chồng ngay trong nhà, hàng xóm chạy tới giải cứu
Cầm búa đi cướp tiệm vàng, đối tượng bị chủ tiệm quật ngã ngay trước cửa
CGST đăng bài truy tìm chiếc xe ô tô màu trắng, tài xế đọc được liên hệ gấp!
Thợ làm bánh tử vong khi bị cuốn vào máy trộn bột công nghiệp
"Dã man thật", chiến sĩ CSGT trực chốt thốt lên khi thấy tài xế tăng ga bỏ chạy










