Sau hơn 20 năm sống và làm việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), vợ chồng ông Cung quyết định xây căn nhà 4 tầng ở quê nhà Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang) để bố mẹ có nơi nghỉ hưu tốt hơn. Ảnh: Sohu |
Ngôi nhà thoải mái cho 6 gia đình anh chị em trở về đoàn tụ trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Sohu |
Ngôi nhà gồm 4 tầng, một ao cá và một khoảng sân nhỏ. Cả gia đình cùng nhau nướng thịt ở sân trong khi bố ông Cung đọc sách, những đứa trẻ nô đùa bên ao cá. Ảnh: Sohu |
Nội thất trong nhà chủ yếu bằng gỗ, với thiết kế nhằm đáp ứng thói quen sinh hoạt khác nhau của các thành viên. Ảnh: Sohu |
Do bố mẹ đã ngoài 80 tuổi, nam doanh nhân sắp xếp phòng họ ở tầng 1 và lắp đặt thang máy để thuận tiện di chuyển. Ảnh: Sohu |
Ngoài ra, nhà còn có thêm 6 phòng ngủ ở tầng 2 và 3 cho gia đình của các anh chị em. Ảnh: Sohu |
Phòng khách nằm ở tầng 4, nơi có tầm nhìn đẹp nhất trong nhà. Ảnh: Sohu |
Từ góc cửa sổ bên trái, gia chủ có thể ngắm nhìn những ngọn núi, cánh đồng lúa và một hồ nước “nên thơ”. Ảnh: Sohu |
Nhà bếp được hạ thấp nửa tầng. Ảnh: Sohu |
Không gian gác lửng phía trên được bố trí làm khu vui chơi cho trẻ em. Ảnh: Sohu |
Sảnh phụ của ngôi nhà được decor đẹp mắt. Ảnh: Sohu |
Rạp chiếu phim tại tầng 4 là nơi trẻ em thích nhất. Ảnh: Sohu |
Chiều cao cửa sổ được tính toán kỹ lưỡng để khi ngồi xuống, mọi người ít có khả năng nhìn thấy đường phố và những thứ lộn xộn gần đó; ánh mắt chỉ hướng về khung cảnh phía xa. Ảnh: Sohu |
Ngoài phòng khách và rạp chiếu phim, tầng 4 còn có một phòng trà nhỏ yên tĩnh. Ảnh: Sohu |
Cửa sổ so le thiết kế khéo léo trên các bức tường bên ngoài. Ảnh: Sohu |
Tác giả: Hoàng Minh
Nguồn tin: kienthuc.net.vn









