Thể thao

Chờ cuộc lật đổ từ Quảng Nam FC và SHB.ĐN ở cúp Quốc gia

Cả SHB.ĐN và người hàng xóm Quảng Nam FC đều thất bại với tỷ số khá đậm ở hai lượt trận bán kết cúp QG trước SLNA và B.BD. Vì thế, người ta chờ xem, họ có làm nên cuộc lật đổ thần kỳ hay không?

Nhìn từ lượt đi hay nhìn từ V.League?

Quảng Nam FC đại bại với tỷ số 1-4 trên sân của SLNA đã khiến cho rất nhiều người phải ngỡ ngàng và sốc. Sở dĩ nói như vậy là vì chẳng ai dám tin đội bóng xứ Quảng đang đứng ở tốp đầu để đua tranh ngôi vô địch V.League lại thua bạc nhược trước một SLNA đang đì đẹt ở nhóm cuối V.League.

Quế Ngọc Hải, Olaha mỗi người góp 1 bàn cho SLNA, còn cầu thủ được các CĐV xứ Nghệ đặt cho cái biệt danh là “Mr Vô Hại” là Danko Kovacevic lại có một cú đúp vào lưới Phạm Văn Cường. Bàn thắng trên chấm phạt đền của đội trưởng Đinh Thanh Trung nhen lại chút ít hy vọng cho Quảng Nam ở lượt về. Tuy nhiên, với việc để thua đến 3 bàn, mọi việc đã rất khó với HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò.

Câu chuyện tương tự đã xảy ra trên sân Hòa Xuân khi SHB.ĐN để B.BD “bắn hạ” với tỷ số 3-1. Đỗ Merlo đã mở tỷ số ngay ở phút thứ 2 nhưng rồi đội chủ nhà lại để Anh Đức, Tiến Linh và Junior xuyên thủng lưới đến 3 lần. Từ thất bại của hai đội bóng xứ Quảng Đà, đã có nhiều sự dị nghị và người ta cho rằng, 2 đội bóng nói trên buông Cúp QG để tập trung cho mặt trận V.League. Tuy nhiên, nếu nhìn vào đội hình xuất phát trận lượt đi cũng như mục tiêu đặt ra, có lẽ vấn đề nằm ở chỗ là cả hai đã không tập trung tối đa nên dẫn tới thất bại.

Cúp QG đang có giá trị vì nó có thể là sự cứu rỗi cho một mùa giải khó lường tại V.League. HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ: “V.League hay Cúp QG đều có những giá trị riêng nên không có chuyện Quảng Nam FC buông hay không buông. Trái bóng vốn rất tròn nên chuyện thua thắng là điều khó nói trước, giống như chuyện chúng tôi thua 1-4 trên sân của SLNA”.

Thuyền trưởng của đội bóng xứ Quảng cũng khẳng định: “Chúng tôi đang gặp một số khó khăn về nhân sự do trung vệ Thiago bị chấn thương hay Đinh Thanh Trung bị căng cơ. Tuy nhiên, Quảng Nam sẽ dốc toàn lực để chơi một trận tốt nhất. Tôi nói với các cầu thủ là phải chơi hết mình đã. Trong một ngày đẹp trời, khoảng cách 4-1 đôi khi không phải quá lớn. Trên thế giới, những chuyện ngược dòng bây giờ đã không hiếm. Biết đâu chúng tôi cũng làm được điều tương tự”.

Nếu Quảng Nam FC có nhiệm vụ phải đánh bại SLNA khi khoảng cách là 3 bàn, thì SHB.ĐN không được thủng lưới trước đội chủ nhà B.BD, đồng thời phải thắng với tỷ số 2-0 hoặc 4-1 trở lên thì mới được vào chơi chung kết. HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận, SHB.ĐN đang gặp những khó khăn. Tuy nhiên khi trận chung kết chỉ cách 1 trận đấu và khoảng cách 2 bàn không phải là quá lớn thì sẽ chơi hết vốn đang có.

Rõ ràng, Quảng Nam FC và SHB.ĐN sẽ phải chơi canh bạc tất tay, bởi chỉ có như vậy, họ mới có thể hy vọng vào một cuộc lật đổ. Nhưng cần phải khẳng định lại, khoảng cách tỷ số được tạo ra là điều không hề dễ dàng. Dẫu vậy, nói như HLV Hoàng Văn Phúc, trái bóng rất tròn thì mọi thứ vẫn có thể xẩy ra.

Tác giả: ĐỨC NGUYỄN

Nguồn tin: Báo Bóng đá

  Từ khóa: SHB.ĐN ,Quảng Nam FC ,SLNA

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP