Thế giới

Vào viện thăm vợ đột quỵ, cụ ông U80 sờ soạng bệnh nhân bại não

Ông Lau Loi Fatt (78 tuổi) cho biết đã tình cờ nhìn thấy nạn nhân sắp bị gián bay lên ngực nên lại gần để đuổi gián rồi… tiện tay sờ soạng.

Theo CNA, ông Lau Loi Fatt sáng nay, 16/9, bị kết án 8 tháng tù giam vì sàm sỡ một nữ bệnh nhân 37 tuổi.

Toà án cho biết ông Lau Loi Fatt phạm tội khi đang đến thăm vợ bị đột quỵ tại một bệnh viện sáng 22/1.

Vào thời điểm trên, ông Fatt tình cờ nhìn thấy nạn nhân nữ ngồi im trên xe lăn, đối diện tivi trong phòng sinh hoạt chung. Xung quanh có khoảng 30 bệnh nhân khác đang thực hiện các bài tập vật lí trị liệu.

Ông Fatt cho biết nạn nhân “trông không khoẻ”, và hai cánh tay đều bị băng bó.

Trên ngực nạn nhân lúc này có một con gián. Vì vậy, ông Fatt lại gần với mục đích ban đầu là “đuổi gián giúp nữ bệnh nhân”.

Khi lấy tay phủi lên ngực áo, cụ ông U80 phát hiện áo nạn nhân không cài, và cô này không mặc áo lót.

Tà áo rơi xuống, để lộ một phần ngực của nữ bệnh nhân khiến ông Fatt “không thể cầm lòng” và luồn tay xuống dưới lớp quần áo để sờ soạng.

Một nhân viên y tế lập tức phát hiện hành động khả nghi của Fatt và báo cho một điều dưỡng khác.

Người này lại gần hỏi Fatt đang làm gì, nhưng ông không trả lời và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sự việc lập tức được báo cáo tới một lãnh đạo cấp cao của bệnh viện, và ông Fatt bị tố cáo ngay sau đó.

Cảnh quay từ camera an ninh đã cho thấy cụ ông đứng ngay gần nạn nhân và có hành vi đồi bại.

Theo luật Singapore, người phạm tội xâm phạm thân thể người khác có thể bị phạt tù tới 2 năm, đóng tiền phạt, hoặc kết hợp cả 2 hình phạt trên.a

Tác giả: MINH HẠNH

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP