Kinh tế

Thương lái kiếm bộn từ cá chép cúng ông Công, ông Táo

Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết ông Công ông Táo, đây cũng là thời điểm mà chợ đầu mối Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) đỏ rực màu của cá chép, hứa hẹn những ngày bội thu nhất năm cho thương lái.

Vài ngày trước 23 âm lịch - ngày Tết ông Công ông Táo, chợ cá lớn nhất miền Bắc đã hiện diện những màu cam rực rỡ của cá chép.

Hầu hết các loài cá đều được thương lái nhập về từ các tỉnh lân cận Hà Nội như Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định...

Chị Chung - một tiểu thương tại chợ cho biết: năm nay thời tiết không tốt nên giá cá tăng nhẹ hơn những năm trước.

Cụ thể, cá chép đỏ có giá bán buôn dao động từ 180.000 - 250.000 đồng/kg. Có những loại cá khỏe, đẹp hơn thì giá cao hơn

Tại chợ đầu mối, cá chép chỉ bán buôn chứ không bán lẻ.

Từ đây, cá sẽ được chuyển đến các chợ khác như Long Biên, Dịch Vọng Hậu, rồi về đến các chợ dân sinh nhỏ hơn, phục vụ nhu cầu cúng ông Công ông Táo của người dân...

Chị Gái, một tiểu thương khác tại chợ Yên Sở cho biết, ngày 23 tháng Chạp năm nay sẽ rơi vào đầu tuần nên số lượng người mua dự đoán sẽ không quá lớn. Thay vào đó, hai ngày cuối tuần là thứ 7 và Chủ nhật sẽ đông người mua hơn.

Theo chị, nếu có người mua lẻ thì chị vẫn bán với giá 50.000 đồng/3 con.

Bên cạnh đó, nhiều tiểu thương khác sẵn sàng mua từ 10 - 40 kg để đem về bán ở các chợ cóc.

Anh Mạnh, một tiểu thương khác ở chợ cho biết: "Anh chỉ bán từ hôm nay đến tầm trưa 23 thì nghỉ. Chắc cũng thu về trăm triệu".

Cá được các tiểu thương chăm sóc rất kĩ càng, chờ đợi ngày bội thu lớn nhất trong năm.

Tác giả: Quý An

Nguồn tin: Báo Kiến thức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP